Một nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương cùng 2 con 9 tháng và 2 tuổi đang mất tích bất thường bên bờ sông Thái Bình. Nhiều vật dụng của 3 mẹ con được tìm thấy bên bờ sông, gồm điện thoại, xe đẩy, dép người lớn, dép trẻ em…

ba me con mat tich o hai duong
Những vật dụng được tìm thấy bên bờ sông; người thân xác nhận là đồ dùng của 3 mẹ con chị T. (Ảnh chụp màn hình/baohaiduong.vn)

Theo thông tin nhanh từ chính quyền huyện Cẩm Giàng, sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T. (SN 1991, giáo viên mầm non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Người thân nghĩ chị T. đưa các con đi chơi như thường ngày.

Khoảng 10h sáng, một số người thân nhận được tin nhắn có ý chào “tạm biệt” của chị T nên báo cho chồng chị T.

Sợ có điều không lành, mọi người tỏa ra đi tìm. Khi ra đến bờ sông Thái Bình, khu vực bến đò Giám, mọi người phát hiện một xe đẩy, 1 đôi dép trẻ em, 1 đôi dép người lớn, 1 điện thoại iPhone 13. Trên bờ sông còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Phát hiện sự việc trên, người dân thông báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng địa phương đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm dưới sông. Sau nhiều giờ đồng hồ lặn mò, đến 18h30 chiều cùng ngày, tung tích 3 mẹ con vẫn chưa có dấu hiệu mới.

Chủ tịch xã Cẩm Văn – ông Trần Thế Tuyền cho biết sông Thái Bình rộng, đúng ngày gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ báo địa phương – báo Hải Dương, gia đình chị T. có điều kiện kinh tế ổn định, không có bất thường xảy ra trong thời gian vừa qua.

Minh Sơn