Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác định tại hiện trường tìm thấy thi thể sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, quê Bình Định), tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người còn đầy đủ. Balô còn khoác ở trên vai, theo lời kể của người đã kéo thi thể em Nghĩa vào bờ.

sinh vien nghia mat tich 1
Hình ảnh sinh viên Nghĩa lên xe ôm đi ra từ bến xe Miền Đông vào sáng sớm 12/2. Đến sáng 15/2, thi thể của Nghĩa được tìm thấy trôi trên sông Sài Gòn. (Ảnh chụp màn hình/clip do người nhà cung cấp/tuoitre.vn)

Trưa 15/2, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết công an xác nhận thi thể được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh là em Nguyễn Văn Nghĩa, sinh viên năm nhất đến TP.HCM nhập học Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhưng bị mất tích từ ngày 12/2.

“Bước đầu Công an quận Bình Thạnh xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em Nghĩa mất tích trước đó. Còn balô đồ được phát hiện gần thi thể”, ông Hà nói.

Hiện trạng nạn nhân được báo Lao Động đưa chi tiết hơn qua lời kể của ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957), người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn. Ông Chúc là người đã kéo thi thể em Nghĩa (lúc này chưa rõ danh tính) vào khu vực dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) và báo công an vào sáng 15/2.

“Khi được người ta báo trên này có cái xác, tôi chạy lại thì thấy thi thể nằm ngửa, trên người đeo một balo, áo khoác ngoài đen, quần đen. Công an tới kiểm tra thi thể thì có tiền và giấy CMND đứng tên của người đã mất. Trong túi có tiền khoảng chừng 1 triệu, 2 triệu trở về thôi, rồi có bảo hiểm y tế”, ông Chúc nói, “Balô hắn còn khoác ở trên vai”.

Hiện người đàn ông chở sinh viên Nghĩa ở bến xe Miền Đông đã được công an mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26 (quận Bình Thạnh). Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức M. (60 tuổi, làm nghề xe ôm). Ông M. xác nhận mình là người đã chở Nghĩa từ bến xe Miền Đông đi, sau đó Nghĩa xuống xe ở Trường ĐH Hutech (đường Điện Biên Phủ – quận Bình Thạnh).

Công an quận Bình Thạnh tiếp tục phong tỏa hiện trường, thu thập các dấu vết trên người của nạn nhân đồng thời lấy lời khai của nhiều người để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin do gia đình cung cấp trước khi thi thể được tìm thấy, vào ngày 11/2, em Nguyễn Văn Nghĩa đi chuyến xe BKS 77B 02457, tuyến Bình Định – Sài Gòn lên TP.HCM nhập học (trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật). Nửa cuối năm 2021, Nghĩa ở nhà học online, đến nay mới vào TP để học trực tiếp.

Đến 4h30-5h ngày 12/2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng người thân gọi để đón em Nghĩa thì mất liên lạc. Sau khi đăng thông tin tìm kiếm, ngày 13/2, gia đình đã gửi đơn báo tin em Nghĩa mất tích đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), chị họ của em Nghĩa cho biết qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong bến xe, Nghĩa xuống xe khách lúc 4h38 ngày 12/2 và kéo vali đi về hướng cổng 5 rồi mất tích. Vẫn qua hình ảnh từ camera an ninh, công an phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream đã chở Nghĩa đi.

Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột Nghĩa) cho biết đây là lần đầu tiên Nghĩa vào TP.HCM, chỉ mang 1,4 triệu đồng cùng chiếc điện thoại, không có tài sản gì nhiều.

Minh Sơn