Một phụ nữ cùng hai con 6 tuổi và 17 tuổi bị xe tải cán chết tại chỗ trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), gần đèo Cù Mông, khi cả 3 đang trên đường về nhà sau khi thăm con cả đang đi nghĩa vụ quân sự.  

vu xe tai chay lui can chet 3 me con vo oi con oi 4
Hiện trường vụ xe tải chạy lùi cán tử vong 3 mẹ con tại Phú Yên, chiều 26/11. (Ảnh: Công Quốc Py/Facebook)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/11, tại Km1249+170 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 76H-013.xx do Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Bắc – Nam. Khi đi đến đoạn đường trên (gần đèo Cù Mông), xe tải đột ngột dừng, chạy lùi và cán xe máy biển số Khánh Hòa đi phía sau.

Chiếc xe máy do Nguyễn Đăng Kh. (SN 2005) điều khiển, chở theo mẹ – Nguyễn Thị Th. (SN 1981) và em gái – Nguyễn Xuân Nh. (SN 2016, cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

vu xe tai chay lui can chet 3 me con vo oi con oi 2
Người chồng gục khóc bên thi thể ba mẹ con. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tuy Hòa Young/Facebook)

Bị xe tải cán, cả 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực hiện trường có mưa lớn; mặt đường đoạn quốc lộ 1 qua xã Xuân Lộc lầy, xấu.

Theo thông tin từ người dân địa phương, người nhà nạn nhân cho hay nghe tin con trai lớn sẽ chuyển đơn vị (đi nghĩa vụ từ tháng 1/2022), buổi sáng cuối tuần, chị Th. cùng 2 con đi xe máy từ Vạn Ninh (Khánh Hoà) ra Bình Định thăm, tới chiều trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn.

Hay tin vợ con gặp nạn trên đường, người cha đang đi làm thợ hồ vội vã chạy tới hiện trường, gục khóc bên thi thể vợ và hai con nằm đắp chiếu bên đường. Ông gào khóc, gọi thất thanh: “Vợ ơi, con ơi….” rồi tự đánh vào ngực mình.

vu xe tai chay lui can chet 3 me con vo oi con oi 3
Người con trai lớn về tới nhà trong đêm khuya, khi buổi sáng vừa gặp mẹ và 2 em vào thăm. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tuy Hòa Young/Facebook)

Đến 22h, thi thể ba mẹ con được hỗ trợ xe đưa về nhà. Trong đêm khuya, người anh cả về được tới nhà, gục khóc bên mẹ và hai em, lay gọi: “Anh về rồi đây Út ơi…”.

vu xe tai chay lui can chet 3 me con vo oi con oi 0
Gia cảnh nghèo khó của gia đình người gặp nạn. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tuy Hòa Young/Facebook)

Trước mắt, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh đến thăm, gửi tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/mỗi nạn nhân cho gia đình. Cộng đồng đang kêu gọi quyên góp để mua áo quan cho 3 mẹ con.

Cập nhật:

Trưa 27/11, nhóm cộng đồng mạng địa phương cho hay từ khuya 26/11 đến thời điểm hiện tại, gia đình có 3 mẹ con tử vong đã nhận được hơn 300 triệu đồng. Gia đình cảm ơn và xin phép ngưng nhận do số tiền trên đủ để lo án táng cho người thân.

Minh Sơn