Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều sống rất thọ. Từ lâu, những bí mật của họ đã được quan tâm, thi thoảng nội tình cũng được phơi bày. Ngoài việc được đội ngũ chăm sóc sức khỏe ‘cung phụng’ hàng ngày, được tận hưởng dịch vụ y tế hàng đầu của Bệnh viện 301, ăn những món đặc biệt, còn có bí mật kinh hoàng được che giấu không cho công chúng biết đến.

Embed from Getty Images

Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã nghỉ hưu, từ trái sang: Ông Tống Bình, Lý Lam Thanh, Ngô Quan Chính (Ảnh: Getty Images)

1. Ăn 25 loại thực phẩm mỗi ngày

Theo bản tin của Đài Á châu Tự do ngày 6/5/2020, một kênh truyền thông Trung Quốc đã phỏng vấn chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc các nhà lãnh đạo.

Được biết, cách ăn uống của họ dựa trên nguyên tắc “ăn ít, chia nhiều bữa”. Để có được dinh dưỡng cân bằng, mỗi ngày họ phải ăn 25 loại thực phẩm (25 loại, không phải 25 món).

Được biết, những nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ ít ăn thịt của “động vật 4 chân”. Vì “động vật 4 chân (heo, bò, cừu) không tốt bằng loài 2 chân (gà, ngỗng), loài 2 chân không tốt bằng loài 1 chân (các loại khuẩn), loài 1 chân không tốt bằng loài không chân (cá).”

Ngoài việc một bữa chính ăn no 70%, khoảng 10:00 sáng và 3:00 chiều họ sẽ được bổ sung thêm một số bữa phụ. Về cách chế biến, chủ yếu sử dụng hấp, luộc, hầm, trộn, ninh, ít chiên xào nhiều dầu mỡ.

Điều đáng nói là trong chế độ ăn uống của lãnh đạo có rất nhiều thực phẩm “bổ não và tốt cho tim”, như đậu, hạnh nhân, hạt vừng, quả óc chó, rượu vang, v.v. “Đặc biệt, hạnh nhân rất giàu vitamin E, magiê và các axit béo đơn không bão hòa tốt cho tim mạch khác.”

1080px PLA General Hospital at dusk 20211011175558
Bệnh viện 301 Bắc Kinh. (Nguồn: N509FZ/ Wikidata)

2. Dự án Y tế Thủ trưởng 981

Báo cáo cho biết, nói đến việc chăm sóc sức khỏe của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, phải nhắc đến “Dự án y tế Thủ trưởng 981”. Dự án này được chia thành 5 khía cạnh, gồm phòng ngừa, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.

Dự án này nhấn mạnh 6 điểm chính: phòng chống ung thư, phòng ngừa bệnh tim mạch, chống lão hóa, quản lý bệnh mãn tính, lối sống lành mạnh và tái tạo chức năng các cơ quan. Gây tranh cãi nhiều nhất là “tái tạo chức năng nội tạng”.

Báo cáo chỉ ra rằng đó chính là cấy ghép nội tạng. Thế giới bên ngoài cũng cáo buộc ĐCSTQ “mổ cướp nội tạng sống”.

Theo các chuyên gia y tế, nội tạng thay thế có giới hạn tuổi thọ lên đến 10 năm, một số nội tạng chỉ có thể tồn tại trong 2 hoặc 3 năm. Nghĩa là, để kéo dài tuổi thọ, nội tạng phải được thay thế thường xuyên.

Ông Inagaki Kentaro, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, nói rằng các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn theo yêu cầu của nhà sáng lập – ông Lý Hồng Chí. Tuy nhiên vào năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu một cuộc đàn áp tàn bạo đối với 100 triệu học viên Pháp Luân Công, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. Đối với những học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tu luyện, ĐCSTQ không chỉ bức hại bản thân họ, mà còn bức hại cả thân nhân của họ. Hiện tại, học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân chính bị thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Lam Thuật nói với Epoch Times rằng ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ đầy rẫy những cảnh mờ ám đẫm máu. Thời đầu, nội tạng đều được lấy từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Sau đó, nhiều nhóm dễ bị tổn thương hơn ở Đại Lục, như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã trở thành nạn nhân.

Bản tin của Đài Á Châu Tự Do nói trên cho biết, chẳng trách dự án “tái tạo chức năng nội tạng” khoe khoang rằng mục tiêu của họ là kéo dài tuổi thọ đến 150 tuổi.

Tháng 9/2019, một quảng cáo WeChat của Bệnh viện 301 Bắc Kinh đã được lan truyền rộng rãi trên WeChat của Trung Quốc, trong đó tập trung vào việc quảng bá “dự án sức khỏe” của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ.

Họ tiết lộ rằng mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nhà lãnh đạo ĐCSTQ là 150 tuổi. Có lẽ vì quá nhạy cảm, nên ngay ngày hôm sau quảng cáo này đã bị gỡ.

(Nội dung tweet: “‘Mục tiêu chăm sóc sức khỏe của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đến 150 tuổi’, ‘Quảng cáo của bệnh viện 301 bị nghi ngờ đã tiết lộ bí mật và bị xóa khẩn cấp.’

Vào Chủ nhật, một quảng cáo ‘Dự án Y tế Thủ trưởng 981’ đã được lan truyền trên WeChat ở Trung Quốc Đại Lục, giới thiệu các dịch vụ y tế chỉ dành cho giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ.

Quảng cáo nói rằng ‘Dự án y tế Thủ trưởng 981’ được đưa ra vào năm 2005, nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ lên 150 tuổi. Quảng cáo này đã bị chặn vào thứ Hai. Lý do là ‘sử dụng danh nghĩa hoặc hình ảnh của các cơ quan và viên chức một cách không phù hợp.”)

Theo ông Quách Văn Quý, một tỷ phú người Hoa ở Mỹ, bí quyết trường thọ của các lãnh đạo ĐCSTQ là họ sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, thay thế nội tạng khỏe mạnh của những người trẻ tuổi, và quanh năm tiêm huyết thanh do cảnh sát vũ trang trẻ tuổi cung cấp, để duy trì sức sống của các nội tạng được cấy ghép.

Ông cũng tiết lộ rằng Giang Miên Hằng, con trai cả của ông Giang Trạch Dân, bị ung thư và đã thay nội tạng nhiều lần. Điều đó có nghĩa là nhiều sinh mạng đã bị tàn sát.

3. ĐCSTQ muốn nhân dân cung phụng quan chức cấp cao bằng mọi giá

Có nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ thọ trên 100 tuổi, như tướng quân Lữ Chính Thao (Lü Zhengcao), cựu Phó chủ tịch Quốc hội Lôi Khiết Quỳnh (Lei Jieqiong,106 tuổi); tướng quân Trần Nhuệ Đình và Ngô Tây Quân (105 tuổi).

Ngoài ra còn có nguyên Bí thư Trung ương Đặng Lực Quần (Deng Liqun,100 tuổi), nguyên Ủy viên Quốc vụ Trương Kình Phu (Zhang Jingfu) và nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Chấn Quân (101 tuổi).

Ngày 29/4/2022, ông Kí Triều Chú (Ji Chaozhu), cựu nhà ngoại giao của ĐCSTQ, kiêm cựu Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã qua đời ở tuổi 91. Ngày 6/4/2022, bà Lý Lực Quần, góa phụ của cựu Phó chủ tịch của chính phủ ĐCSTQ Cao Cương (Gao Gang), qua đời ở tuổi 99.

Bà Trần Xuyễn Dao (Chen Shunyao), vợ của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Tống Bình, qua đời vào ngày 31/7/2022 ở tuổi 102. Ngày 22/7 cùng năm, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng (Li Peng) qua đời vì bệnh ở tuổi 91.

Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ còn sống trên 90 tuổi gồm: Ông Tống Bình (Song Ping) 103 tuổi, ông Vương Quang Anh (Wang Guangying) 101 tuổi, ông Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) 92 tuổi, ông Điền Kỷ Vân (Tian Jiyun) 91 tuổi, ông Trì Hạo Điền (Chi Haotian) 91 tuổi, ông Khương Xuân Vân (Jiang Chunyun) 90 tuổi, ông Trâu Gia Hoa (Zou Jiahua) 94 tuổi, ông Hồ Khởi Lập (Hu Qili) 91 tuổi, v.v.

Quyền lợi hưu trí của các quan chức cấp cao Trung Quốc cao tới mức đáng kinh ngạc, hiếm có trên thế giới. Đãi ngộ y tế đặc biệt mà các quan chức và nhà lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ được hưởng tiêu tốn rất nhiều nguồn lực.

Khi ông Trương Chấn, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, qua đời ở tuổi 101, một số kênh truyền thông đã giới thiệu “Kinh dưỡng sinh” của ông.

Nhưng kênh truyền thông thân cộng của Hồng Kông “On.cc” nhận xét: “Tập luyện Đạo dưỡng sinh này tất nhiên là có lợi, vô hại. Nhưng liệu có thể trường thọ hay không lại là một dấu hỏi lớn.”

Trên thực tế, lý do khiến ông Trương Chấn sống đến hơn 100 tuổi chắc chắn không phải vì ông ấy có bí quyết dưỡng sinh gì, đó chỉ là thứ vô dụng đối với người bình thường. Pháp bảo dưỡng sinh thực sự của ông ấy là với địa vị một quan chức cấp cao. Đảng muốn người dân cung phụng ông ấy ‘bằng bất cứ giá nào’.”

Bài báo cho biết: “Trong trường hợp xảy ra động đất, thảm họa mỏ hoặc các tai nạn sản xuất an toàn khác, các nhà lãnh đạo thường chỉ thị rằng phải cứu được mạng sống của những người bị mắc kẹt bằng mọi giá. Trên thực tế, điều mà đất nước thực sự làm bằng mọi giá là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và tính mạng của các nhà lãnh đạo sau khi họ nghỉ hưu.

Các quan chức cao cấp trên cấp thứ trưởng có thể sống trong các bệnh viện chuyên khoa, hoặc khu dành cho các quan chức cấp cao trong nhiều năm. Họ được chăm sóc y tế tỉ mỉ, sử dụng các loại thuốc cao cấp và đắt tiền nhất trên thế giới, tiêu tốn hàng ngàn, hàng chục ngàn nhân dân tệ mỗi ngày.

Năm 2013, truyền thông nhà nước đưa tin, một cán bộ cấp tỉnh về hưu được chi tới 3 triệu nhân dân tệ (442.000 USD) cho một lần nằm viện. Chúng ta có thể tưởng tượng các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước đã được chi bao nhiêu.”

Bình Minh (t/h)