Trong dịp Tết cổ truyền của Trung Quốc, người dân Trung Quốc lẽ ra sẽ đón chào năm mới, lại lũ lượt mua hoa tưởng niệm những người thân đã qua đời vì dịch bệnh, và mua pháo hoa để bày tỏ sự bất bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Embed from Getty Images

Người dân Trung Quốc mua hoa tưởng niệm những người thân đã khuất vì đại dịch COVID. (Ảnh: Anthony Kwan/Getty Images)

Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc vẫn đang hoành hành, liên tiếp có thông tin cho rằng số người chết ở nhiều nơi đã tăng vọt. Các bệnh viện và nhà xác đều chật kín, thậm chí thi thể chuẩn bị mang đi hỏa táng cũng “chất đống” bên vệ đường.

Theo AFP, ngày 21/1, tức ngày 30 Tết, nhiều người Trung Quốc đã đến chợ mua hoa. Mặc dù có một số người mua hoa để đón Tết, nhưng cũng có không ít người mua đủ hoa tưởng nhớ người thân đã qua đời vì COVID-19.

“Bạn bè và người nhà của tôi đều đã qua đời trong khoảng thời gian này”, người đàn ông họ Trương 54 tuổi cầm một bó hoa cúc nói. Trong văn hóa Trung Quốc, hoa cúc tượng trưng cho sự đau buồn. Ông cũng cho biết, Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, phong tục đón năm mới ở đây là đi tảo mộ.

Báo cáo chỉ ra rằng bắt đầu từ nửa đêm, rất nhiều người đã tỏ lòng kính trọng với người thân và bạn bè đã khuất theo phong tục địa phương. Do vậy, hoạt động kinh doanh hoa cúc và các đồ cúng khác của những người bán hàng rong tấp nập cho đến sáng sớm Chủ nhật (mồng 1 Tết).

Đồng thời, bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương, một số người dân vẫn đốt pháo để bày tỏ sự bất bình với chính quyền, pháo hoa vẫn tiếp tục nhấp nháy trên bầu trời đêm.

Cuối năm 2019, Vũ Hán đã báo cáo ca đầu tiên nhiễm một loại virus chết người chưa được biết đến. Cuối tháng 1/2020, hai ngày trước Tết Canh Tý, nhà chức trách đã áp đặt các biện pháp phong tỏa cực đoan, nhằm cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus.

Kết quả là Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân, đã bị phong tỏa hơn 76 ngày, đồng thời không được tổ chức lễ đón giao thừa năm đó. Mặc dù vậy, Vũ Hán cuối cùng vẫn trở thành tâm điểm của đại dịch toàn cầu.

Vào đêm giao thừa ngày 21/1/2023, người dân sống ở thành phố này dường như đã trở lại cuộc sống bình thường, bận rộn chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình quan trọng nhất trong năm.

Những chiếc đèn lồng sặc sỡ và cờ hiệu trang trí cũng xuất hiện ở khu thương mại Giang Hán của Vũ Hán. Nhưng sự thật là nhiều người vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất đi người thân.

Một người đàn ông lớn tuổi oằn mình trên chiếc xe đạp chất đầy túi đồ và thức ăn. Một cặp vợ chồng cùng đứa con mới biết đi bước ra từ một cửa hàng, và chen chúc trên một chiếc xe tay ga.

Khi mua hoa trang trí, một nhân vật nữ họ Chu bất lực nói: “Đến nay, hầu hết mọi người đều bị nhiễm COVID.”

Một người phụ nữ bán hàng họ Đào tiết lộ: “Trong thời kỳ COVID-19, rất ít người mua hoa. Nhưng những năm gần đây có rất nhiều người chết vì COVID, nên doanh số bán hoa cúc của chúng tôi rất cao”.

Như chúng ta đã biết, trong 3 năm qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, Chính phủ nước này đã nhiều lần áp dụng các biện pháp phong tỏa cực đoan, gây ra sự bất bình của người dân và thảm họa thứ cấp ở nhiều nơi.

Trước áp lực của dư luận, ĐCSTQ đã hoàn toàn gỡ bỏ phong tỏa vào đầu tháng 12/2022 mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc phòng chống dịch bệnh. Kết quả là một đợt dịch bệnh mới đã xâm chiếm Trung Quốc, nhiều người lây nhiễm hơn dự kiến, thậm chí còn phát triển thành bệnh phổi trắng…

Khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc năm 2020 khiến hàng loạt người chết vì dịch, thế giới bên ngoài nghi ngờ virus viêm phổi Vũ Hán là virus gốc.

Câu hỏi có bao nhiêu người ở Trung Quốc Đại Lục đã bị nhiễm COVID và chết trong làn sóng dịch bệnh này đã trở thành một chủ đề nhạy cảm đối với các nhà chức trách. Sau đó ngoại giới liên tiếp vạch trần việc ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh trong nước, và chỉ trích họ bịa đặt những lời dối trá lừa đảo.

ĐCSTQ không chỉ thừa nhận rằng hàng chục người đã chết, mà còn đổi giọng nói rằng hơn 12.600 người đã chết vì nguyên nhân liên quan đến COVID 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, công ty phân tích dữ liệu sức khỏe mang tính dự báo của Anh “Airfinity” đưa tin, dự kiến ​​trong 2 tuần từ ngày 13 – 27/1, sẽ có 62 triệu ca nhiễm.

Ước tính vào ngày 26/1 cho biết, 36.000 người sẽ chết mỗi ngày trong thời gian Tết Nguyên đán. Con số này cao hơn so với ước tính trước đây về số người chết cao nhất là 25.000 mỗi ngày.

Vậy, có bao nhiêu người ở Trung Quốc đã chết vì virus viêm phổi Vũ Hán?

Gần đây, ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chỉ rõ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc trong 3 năm qua đã vượt xa số liệu mà ĐCSTQ tuyên bố. “Trong dịch bệnh ở Trung Quốc hơn ba năm qua, tổng số người chết đã quá 400 triệu, khi làn sóng dịch bệnh này kết thúc thì con số này sẽ đạt đến 500 triệu.”