Rạng sáng ngày 16/5, một cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ tại khu Kha Kiều (TP. Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã bị một chiếc xe địa hình đâm trực diện và kéo theo hơn 700 mét, gây thương tích nặng và tử vong sau đó. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

shutterstock 1058937680
(Ảnh minh họa: Chalermpon Poungpeth/ Shutterstock)

Một CSGT ở Thiệu Hưng, Chiết Giang bị xe địa hình đâm tử vong

Theo trang mạng của Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc, vào sáng sớm ngày 16/5, ông Trần Vĩnh Hổ (Chen Yonghu, 48 tuổi), Đội trưởng Trung đội Mã Yên của Đội CSGT thuộc Kha Kiều, TP. Thiệu Hưng, đã dẫn đầu một đội thực hiện điều tiết giao thông. Trong thời gian này, một người họ Đinh đã điều khiển xe địa hình cố tình xông qua chốt, vượt đèn đỏ, và đâm vào hàng rào bảo vệ ở nhiều chỗ.

Khi chiếc xe địa hình đi vòng và rẽ sang đường đang sửa chữa, ông Trần Vĩnh Hổ ra hiệu cho xe dừng lại, nhưng tài xế Đinh lại đâm xe thẳng vào đội trưởng Trần và kéo ông trên mui xe hơn 700 m khiến ông bị thương nặng. Sau nỗ lực cấp cứu không thành công, ông Trần Vĩnh Hổ đã qua đời.

Hiện tại, nghi phạm họ Đinh đang bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng bằng các phương pháp nguy hiểm, và vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo một báo cáo khác của Jimu News, khi CSGT Trần Vĩnh Hổ bị đẩy lên mui xe, ông tiếp tục đập vào mui để ra hiệu cho nghi phạm dừng lại, nhưng chiếc xe đã tăng tốc cho đến khi nó tông vào một cái cây lớn trên đường, bị lật xuống con dốc cao 2 mét, sau đó va chạm với một ô tô đi làn ngược lại, dẫn đến lật xe thì chiếc xe mới dừng lại.

 

Tin đồn CSGT ở Chiết Giang thi hành công vụ rất bạo ngược

Nhiều video trực tuyến cho thấy CSGT Chiết Giang thực thi pháp luật một cách bạo lực. Một đoạn video cho thấy bên lề đường, một số CSGT đã xô ngã một người đàn ông tại chỗ, đè anh ta xuống đất và ngăn cản người đi đường chụp ảnh.

(Nội dung tweet: Ngày 10/4, Chiết Giang, CSGT của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi luật pháp như thế này, bây giờ nếu bắt bẻ cãi lại thì sẽ bị quật ngã.)

Vào tháng 5/2021, thông tin một CSGT ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang xịt nước hồ tiêu cay vào mắt một cụ ông 90 tuổi đã lan truyền chóng mặt. Trước áp lực xã hội, Weibo chính thức của CSGT Hàng Châu thông báo rằng viên cảnh sát làm nhiệm vụ đã có hành vi không thỏa đáng, và đã bị đình chỉ công việc.

Một số cư dân mạng phơi bày nguyên nhân, cho biết một nữ sinh ở Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang đội mũ bảo hiểm, không chở người và đang chờ đèn đỏ băng qua vạch kẻ ngã tư, thì bị một cảnh sát nói là đè vạch, còn dùng nước hồ tiêu cay để đe dọa và buộc cô gái xuống xe. Ông cụ 90 tuổi qua đường cố ngăn CSGT, nhưng bị anh này quát lên một cách tức giận “Đừng có chỉ tôi”, sau đó anh ta đã xịt hơi cay vào mắt ông cụ hai lần. Lúc này người qua đường đã gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát từ chối đến hiện trường. Một số người tại hiện trường chất vấn CSGT “biết luật mà phạm luật”.

Tin đồn nhiều xe máy bị cảnh sát tịch thu ở Chiết Giang, Quảng Đông, v.v, được bán cho Myanmar với giá rẻ

Một số cư dân mạng đăng ảnh cho biết, lô xe máy đầu tiên bị CSGT tịch thu từ Quảng Đông, Chiết Giang, v.v, ở Trung Quốc đã đến Myanmar vào năm 2022, với tổng số khoảng 18.000 chiếc. Bộ Phúc lợi Xã hội của Cộng hòa Liên bang Myanmar đã mua chúng với giá rẻ và phân phát miễn phí cho những công dân Myanmar có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trung học cơ sở sống ở vùng sâu vùng xa. Hiện tại, “hầu hết xe máy cũ đã qua sử dụng ở Myanmar đều là xe thải của Nhật Bản và xe ở trung Quốc bị cảnh sát tịch thu”.

Một số cư dân mạng bình luận: “Thảo nào CSGT Trung Quốc lại tích cực xử phạt xe hai bánh như vậy. Hóa ra đó là một công việc kinh doanh”; “Kinh doanh không vốn nhưng lại có vạn lợi”, v.v.

p3329991a738547368
Một số lượng lớn xe máy bị CSGT tịch thu ở Chiết Giang, Quảng Đông, v.v, đã được bán sang Myanmar với giá rẻ. (Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình)