Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị, để nghe báo cáo gần đây về công tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19. Hội nghị tuyên bố “đã đạt được một thắng lợi lớn mang tính quyết định trong công tác phòng chống dịch”, “được người dân công nhận”. Với giọng điệu chế giễu, nhiều cư dân mạng nhận xét: “Thật không biết xấu hổ!”

COVID Trung Quoc
Bên trong 1 bệnh viện tại Trung Quốc hồi tháng 1/2023. (Ảnh chụp màn hình)

ĐCSTQ: “Thắng lợi lớn” mang tính quyết định trong công tác phòng, chống dịch

Theo các bản tin của CCTV, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 16/2, để nghe báo cáo về công tác phòng chống và kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Tổng Bí thư Trung ương ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình, đã chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị nêu rõ trong hơn 3 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng “luôn tôn trọng ý chí thượng tôn nhân dân, thượng tôn sinh mệnh”, đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cả nước cùng nhau chống dịch.

Với “trách nhiệm lịch sử và quyết tâm chiến lược mạnh mẽ”, đã thành công thoát khỏi “sự phổ biến rộng rãi của các chủng virus có khả năng gây bệnh mạnh và khả năng gây tử vong cao”, đồng thời bảo vệ hiệu quả “sự an toàn và sức khỏe của người dân”.

Hội nghị nhấn mạnh từ tháng 11/2022 đến nay, đều tập trung “bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh nặng”, “sự chuyển đổi ổn định trong công tác phòng chống dịch bệnh” đã đạt được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Hơn 200 triệu người đã được chẩn đoán và điều trị, gần 800.000 ca nặng đã được điều trị hiệu quả, “duy trì ở mức thấp nhất thế giới, đạt thắng lợi lớn có tính chất quyết định trong phòng chống dịch, tạo nên kỳ tích trong lịch sử văn minh nhân loại, rằng một quốc gia đông dân đã thành công thoát khỏi đại dịch.”

Về mặt phán đoán dịch bệnh và các khía cạnh khác, “các biện pháp rất mạnh mẽ, được người dân công nhận và thành quả rất lớn.”

Cư dân mạng chế giễu

Dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục đã kéo dài 3 năm. Zero-COVID, biện pháp phong tỏa cực đoan, đã khiến những tai họa thứ cấp lần lượt xuất hiện.

Từ lâu chính quyền đã quên mất những người dân tranh cướp đồ ăn vào lúc nửa đêm, những người chết đói ở Vũ Hán, Tây An, Thượng Hải và những nơi khác trong thời gian phong tỏa, và những người tuyệt vọng nhảy lầu. Sau ngày 8/12 năm ngoái, bệnh viện khắp nơi đều quá tải, người dân xếp hàng dài trước các lò hỏa táng, khổ không kể xiết.

Do đó, cư dân mạng đều chế giễu tuyên bố chính thức của ĐCSTQ về chiến thắng lớn mang tính quyết định trong công tác phòng chống dịch.

Cư dân mạng châm chọc:

“Tôi đã cười rất lâu khi xem được tin này, nếu không thắng lợi thì cũng là đang trên đà thắng lợi.”  

“Phong tỏa cũng thắng lợi, dỡ bỏ phong tỏa cũng thắng lợi.”

“Đóng chặt cửa, số một thế giới.”

“Chỉ ra phương hướng cho thế giới, và lại chiến thắng một lần nữa.”

“Tiến cũng thắng, mà lùi cũng thắng. Chiến thẳng cả đời, che giấu cả đời.”

“Nên là trong 100 năm qua, Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta sẽ luôn đi trên con đường chiến thắng phủ đầy xác chết của đồng bào, luôn vĩ đại, quang minh, chính xác…”

“Nghe xong muốn phát ói!”

“Chiến thắng được quyết định bởi những thanh niên A4 giơ giấy trắng, những thanh niên Foxconn đi bộ đường dài, những người dân Urumqi hy sinh tính mạng của mình, những người dân ở Thượng Hải, Nam Kinh, Quảng Châu, Thành Đô và những nơi khác, cùng các lực lượng Internet ở nước ngoài thúc đẩy thành phong trào!”

“Thậm chí nếu một ngày nào đó sụp đổ, Đảng ta cũng sẽ nói rằng họ đã bị lật đổ trong chiến thắng, tê liệt trong thắng lợi.”

“Lật mặt như trở bàn tay, chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Trước kia yêu nhau bị coi là côn đồ, bây giờ sinh con ngoài giá thú là cống hiến cho đất nước.”

“Quả nhiên chúng ta lại thắng!”

“Tắt bình luận, tự sướng!”

“Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác to lớn hơn!”

“Kẻ vô liêm sỉ sẽ không có đối thủ trong thiên hạ.”

“Có cần thiết phải tổ chức một cuộc họp không? Tôi đã biết điều đó từ 3 năm trước.”

“Từ ‘zero-COVID’ đã không tồn tại.”

“Một bệnh nhân ung thư qua đời sau 3 năm chống chọi với ung thư, được hỏa táng và đặt trong bình đựng tro cốt. Người quá cố trong bình bất ngờ tuyên bố: Tôi đã đạt được một chiến thắng quan trọng mang tính quyết định trong cuộc chiến chống ung thư. Bởi vì tất cả các tế bào ung thư trong cơ thể tôi đã bị tiêu diệt trong quá trình hỏa táng.”

“Vỗ lên đầu một cái là thành tư tưởng quan trọng, mở một cái miệng là thành lý luận cách mạng, liếc mắt một cái là sự ấm áp và quan tâm. Ngoảnh đầu một cái là hành trình vinh quang, vỗ tay một cái là đoàn kết thắng lợi, giơ tay một cái là nhất trí tán thành, vung tay một cái là phương hướng đúng đắn. Sải bước một cái là tiến bộ vĩ đại, họp một cái là thành tích vẻ vang, hát một cái là quang minh sáng lạn, xuất tiền một cái là đại quốc có trách nhiệm. Cắt đất một cái là láng giềng thân thiện, xóa bài một cái là xã hội hài hòa, dựng tường thành phong tỏa (Internet) là thế giới đại đồng.”

Việc định hình hình ảnh ‘đại quốc chống dịch’ không thể khôi phục lòng tin đã mất của người dân

Trong 3 năm xảy ra dịch bệnh ở Đại Lục, thế giới bên ngoài đã đặt câu hỏi về dữ liệu dịch bệnh được công khai của ĐCSTQ. Từ lâu, việc đổi trắng thay đen “tang sự tổ chức như hỷ sự” đã trở thành trò cười trong cộng đồng quốc tế.

Trong cơn bão táp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc khiến người dân sống trong đau đớn và tuyệt vọng, bệnh viện quá tải, nhà xác và lò hỏa táng đầy xác chết, CDC Bắc Kinh mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh, CCTV diễn tập “Dạ hội mừng Xuân”.

Theo Đài Á châu Tự do (RFA), kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho “Dạ tiệc mừng xuân 2023” vào ngày 26/12/2022 với chủ đề “Trung Quốc thời đại mới thịnh vượng của Trung Quốc, cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày”.

Sáng ngày 13/1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thành phố Bắc Kinh đã tổ chức một đại hội tổng kết và biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh trong 3 năm qua.

Theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 28/02/2020, Trung Quốc chính thức tuyên bố dịch COVID-19 dường như đã được cải thiện, nhưng virus vẫn đang lây lan dữ dội khắp thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc gấp rút biên tập cuốn “Đại quốc chống dịch”. Truyền thông của giới chức nói rằng: “Cuốn sách này làm nổi bật thể chế ưu việt dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ và hệ thống xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.”

Bản tin của CNA ngày 18/3/2020 cũng chỉ ra rằng sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, giới chức Trung Quốc đã phát động một chiến dịch quảng bá quy mô lớn, nhằm tạo dựng hình ảnh một “đại quốc chống dịch” cả trong và ngoài nước, củng cố địa vị của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, lòng tin mà người dân Trung Quốc đã mất do cách xử lý sai lầm của chính quyền đối với dịch bệnh khó có thể khôi phục bằng những tuyên truyền mang năng lượng tích cực.

Bình Minh (t/h)