“Các cô chú cảnh sát, các cô chú còn có cha mẹ và con cái. Nếu gia đình và con cái của các cô chú phải chịu sự bức hại như vậy, các cô chú sẽ cảm thấy thế nào? Cháu hy vọng rằng các cảnh sát làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thực sự nhìn ra sự thật, ngừng tham gia việc bức hại, chừa lối cho bản thân mình.”

Đó là những lời Trần Pháp Duyên nói vào tháng 4/2021 trong một buổi mít-tinh tại Flushing, New York, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Pháp Duyên, 16 tuổi, hiện đang theo học âm nhạc tại Hoa Kỳ, chỉ có một ước mơ trong dịp Giáng Sinh năm nay: chế độ Trung Quốc trả tự do vô điều kiện cho cha mẹ cô, những người đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công.

Điều ước Giáng Sinh của cô bé 16 tuổi: ĐCSTQ trả tự do cho cha mẹ tôi
Trần Pháp Duyên và mẹ. (Ảnh: Minghui.org)

Đã hơn 1 năm kể từ lần cuối cùng Pháp Duyên nhận được tin tức về cha mẹ. Ông Trần Dương và bà Tào Chí Mẫn bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 27/10/2021 trong một chiến dịch đàn áp tín ngưỡng mới nhất khi cả hai đang đọc sách Pháp Luân Công tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Được biết trước đó, ông Trần từng bị kết án 4 năm, bị tra tấn bằng dùi cui điện và bức thực. Trong khi đó, bà Tào từng bị kết án 3 năm. Bản thân Pháp Duyên khi 5 tuổi cũng từng bị bắt cóc tới lớp tẩy não cùng mẹ trong khi hai mẹ con từ trường mẫu giáo của Pháp Duyên trở về nhà.

2 năm trước, Pháp Duyên đã rời quê hương để thực hiện ước mơ theo học âm nhạc tại New York, Hoa Kỳ. Cô bé hy vọng rằng tiếng đàn Nhị Hồ của mình sẽ mang vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa tới thế giới.

“Tôi không có bất kỳ liên hệ nào với cha mẹ. Và tôi không biết họ ở đâu. Tôi nhớ họ”, Pháp Duyên chia sẻ. “Bây giờ tôi rất lo lắng vì không có tin tức gì về cha mẹ. Tôi lo lắng nhất là họ sẽ bị đánh đập và tra tấn một lần nữa…”

Điều ước Giáng Sinh của cô bé 16 tuổi: ĐCSTQ trả tự do cho cha mẹ tôi
“Tôi muốn những người theo dõi video này và biết hoàn cảnh của tôi sẽ giúp tôi giải cứu cha mẹ”, Pháp Duyên nói trong video kêu gọi chiến dịch viết thư tới cha mẹ vào dịp Giáng Sinh năm nay. (Ảnh: Faluninfo.net)

Pháp Duyên đã khởi động một chiến dịch viết thư vào Giáng Sinh năm nay để giúp cha mẹ mình. Theo đó, những người có lòng tốt sẽ viết thư gửi tới trung tâm giam giữ cuối cùng từng giam giữ cha mẹ cô sau khi họ bị bắt.

Video điều ước Giáng Sinh của Pháp Duyên được chia sẻ trên Instagram:

Các bạn cùng lớp của Pháp Duyên đã viết nhiều lá thư gửi đến cha mẹ cô để động viên họ luôn mạnh mẽ, và mong gia đình Pháp Duyên có thể sớm được đoàn tụ tại New York.

Tra tu do cha me toi 01
Những lá thư các bạn cùng lớp viết cho cha mẹ Pháp Duyên. (Ảnh: Trung tâm Pháp Luân Đại Pháp tại New York)

Trong buổi mít-tinh kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc được tổ chức ởi Flushing, New York vào tháng 4/2021, Pháp Duyên đã nói:

“Cha mẹ cháu không phạm tội gì. Họ bị bức hại chỉ vì thực hành Chân – Thiện – Nhẫn. Cháu cảm thấy thật vô cùng phi lý. Cháu không biết bây giờ cha mẹ ra sao. Cha mẹ có khỏe không? Có bị tra tấn gì không? Cháu rất lo lắng và rất nhớ cha mẹ.”

“Các cô chú cảnh sát, các cô chú còn có cha mẹ và con cái. Nếu gia đình và con cái của các cô chú phải chịu sự bức hại như vậy, các cô chú sẽ cảm thấy thế nào? Cháu hy vọng rằng các cảnh sát làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thực sự nhìn ra sự thật, ngừng tham gia việc bức hại, chừa lối cho bản thân mình.”

Dựa theo thông tin đăng tải trên Faluninfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: