Vào ngày 27/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật chấm dứt thu hoạch nội tạng năm 2023” với tỷ lệ phiếu từ 413:2, nhắm vào hành vi mổ cướp nội tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dự luật quy định những người tham gia thu hoạch nội tạng sống sẽ bị phạt tù tới 20 năm và phạt tiền 1 triệu đô la Mỹ.

hoàng khiết phu
Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu (Ảnh: Epoch Times)

Ông Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu), người cùng với quê với ông Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong), đứng đầu bộ phận ghép tạng của ĐCSTQ, và là cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, có thể trở thành đối tượng bị trừng phạt bởi dự luật này.

Tăng Khánh Hồng là nhân vật số 2 trong tập đoàn tội phạm đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ do Giang Trạch Dân đứng đầu. Tăng Khánh Hồng từng là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Hiệu trưởng Trường đảng Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó chủ tịch nước.

Tăng Khánh Hồng là người Cát An, tỉnh Giang Tây, Hoàng Khiết Phu cũng là người Cát An, tỉnh Giang Tây. Năm 2001, khi Tăng Khánh Hồng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông đã đề bạt người đồng hương Hoàng Khiết và là một chuyên gia ghép tạng của ĐCSTQ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế (bộ này hiện đã đổi thành Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia).

Theo điều điều tra của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (gọi tắt là “WOIPFG”), từ năm 2001 đến năm 2013, trong 12 năm Hoàng Khiết Phu làm Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, ông ta là người phụ trách chính về ghép tạng của Bộ Y tế Trung Quốc. Giai đoạn này cũng là thời kỳ cao điểm của nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn của ĐCSTQ từ các những người tập Pháp Luân Công còn sống. Hoàng Khiết Phu đã thúc đẩy một số lượng lớn các bệnh viện thành lập các trung tâm ghép tạng. Vào lúc cao điểm, Chủ tịch Liên minh Thu nhận nội tạng con người của ĐCSTQ là Diệp Khởi Phát (Ye Qifa), có hơn 1.000 bệnh viện cấy ghép nội tạng trên khắp Trung Quốc.

Theo chuyên gia cấy ghép gan nổi tiếng của Trung Quốc là Hà Hiểu Thuận (He Xiaoshun) tiết lộ, năm 2000 là một bước ngoặt từ tình trạng thiếu người hiến tạng sang sự phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, “Năm 2000, số ca ghép gan trên cả nước tăng gấp 10 lần so với năm 1999, đến năm 2005 tiếp tục tăng gấp 3 lần”.

Vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân, nhà độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Năm sau, tứ năm 2000, số ca ghép tạng ở Trung Quốc Đại Lục tăng vọt. Xét về thời gian, nó trùng với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Kể từ tháng 3/2006 khi nữ y tá tại Thẩm Dương tên là An Ni (Anne) lần đầu tiên ở Mỹ vạch trần bức màn đen tối về về mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ những người tập Pháp Luân Công còn sống, các luật sư nhân quyền, chuyên gia và học giả ở nước ngoài, tổ chức Bác sĩ Chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng, Trung tâm Nghiên cứu cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ (China Organ Harvest Research Center,COHRC), và Tổ chức Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, WOIPFG, “Tòa án Nhân dân Độc lập” của Anh, v.v., đã tiến hành một số lượng lớn các cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.

Kết luận là: ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn trong nhiều năm, hơn nữa việc này vẫn đang tiếp diễn.

Điều tra của WOIPFG cho thấy, Hoàng Khiết Phu là một trong những nghi phạm chính trong nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Theo trang mạng Sina, vào ngày 29/9/2005, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc khi đó là ông Hoàng Khiết Phu, cùng với Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ La Cán (Luo Gan), đã tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Khu tự trị Tân Cương, và đã trình diễn phẫu thuật ghép gan tự thân (tức là lấy lá gan ra ngoài cơ thể, cắt bỏ phần bị bệnh, sau đó lại ghép trở lại chính cơ thể) tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Tân Cương.

Để ngăn chặn phẫu thuật ghép gan tự thân thất bại, ông Hoàng Khiết Phu đã ngay lập tức liên hệ với Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Trung Sơn ở Quảng Châu và Bệnh viện Tây Nam của Đại học Y khoa số 3 ở Trùng Khánh để chuẩn bị một lá gan dự phòng. Vào sáng sớm ngày 29/9/2005, những lá gan phù hợp được vận chuyển từ Trùng Khánh và Quảng Châu đến Urumqi.

Ca phẫu thuật của ông Hoàng Khiết Phu kéo dài từ 7h tối ngày 29/9/2005 đến 10h sáng ngày 30/9. Sau 24 giờ theo dõi, ông Hoàng Khiết Phu thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công và không cần gan dự phòng.

Theo “Quy phạm quản lý kỹ thuật ghép gan” do Bộ Y tế Trung Quốc ban hành năm 2006, thời gian thiếu máu của gan lạnh không được quá 15 giờ. Theo đó, hai lá gan dự phòng được vận chuyển từ Trùng Khánh và Quảng Châu chỉ có thể là của hai người còn sống, nếu không, chưa nói đến việc bắt đầu từ việc tìm kiếm lá gan, cho dù ghép tạng tự thân có thất bại hay không thì cũng phải đến 40 giờ sau mới biết được, do đó lá gan được cắt ra trước để chuẩn bị đã sớm bị hỏng rồi.

Hai người còn sống mà ông Hoàng Khiết Phu tìm để cung cấp gan đến từ đâu? Có phải họ là người tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp?

Vào tháng 3/2013, ông Hoàng Khiết Phu đã đích thân nói với một phóng viên của Nhật báo Quảng Châu rằng trong năm 2012, ông đã tự mình thực hiện hơn 500 ca ghép gan, trong đó ca vào tháng 11 là “ca hiến gan tự nguyện đầu tiên”. Vào tháng 5/2013, ông Hoàng Khiết Phu đã nói trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên nước ngoài: “Ông đã 2 năm không sử dụng nội tạng của các tử tù.”

Theo cách nói của chính bản thân ông Hoàng Khiết Phu, khi thực hiện ca ghép gan từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2013, ông không sử dụng nội tạng của các tử tù.

Nói cách khác, trong số hơn 500 ca ghép gan do ông Hoàng Khiết Phu thực hiện vào năm 2012, ít nhất 500 ca trong số đó không phải từ sự hiến tặng tự nguyện cũng như từ các tử tù. Vậy những lá gan này đến từ đâu? Có phải nội tạng được thu hoạch từ những người tập Pháp Luân Công còn sống?

Trong 12 năm ông Hoàng Khiết Phu giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, nạn ghép tạng của ĐCSTQ đã bùng nổ.

Ngày 5/11/2013, “Tuần báo Phượng Hoàng” đã đăng một phóng sự dài “Câu chuyện mờ ám về buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc”. Bài viết nói rằng: “Trong 10 năm qua, ‘du lịch ghép tạng’ ở Trung Quốc đã trở nên phổ biến và các hoạt động cấy ghép hiệu quả đến khó tin đã được báo cáo thường xuyên. Có bác sĩ đã thực hiện 246 ca ghép gan trong một năm, và một số bệnh nhân đã trải qua hai ca ghép thận trong vòng 48 giờ.”

Năm 2005, Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Trường Chinh (Changzheng) Thượng Hải đã thực hiện 181 ca ghép thận và 172 ca ghép gan.

Vào ngày 17/3/2005, ông Thẩm Trung Dương (Shen Zhongyang), Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng Đông phương Thiên Tân và Giám đốc Viện Nghiên cứu Cấy ghép gan của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, đã thực hiện ca ghép gan thứ 1.600, xếp vào hàng đầu trên thế giới.

Năm 2006, Trung tâm Cấy ghép Nội tạng Phương Đông đã thực hiện 655 ca ghép gan mỗi năm.

“Theo phân tích về các hiện tượng kỳ lạ trên thị trường nội tạng Đại Lục, các chuyên gia y tế quốc tế tin rằng phải có một ngân hàng nội tạng người ngầm khổng lồ ở Đại Lục, hoặc thậm chí là một ngân hàng nội tạng sống — những người cung cấp nội tạng sống đã kiểm tra nhóm máu của họ trong các tệp dữ liệu liên quan được chuẩn bị trước và chuẩn bị sẵn có trên thị trường. Sau khi có ‘nhu cầu’ về nội tạng, những người cung cấp nội tạng sống này được gửi đến ‘bệnh viện’ (lò mổ). Chỉ bằng cách này mới có thể đảm bảo thời gian chờ đợi cực ngắn của thị trường nội tạng ‘gọi lúc nào có lúc đó’.”

Trong khoảng thời gian 10 năm này, trùng hợp với thời kỳ ông Hoàng Khiết Phu giữ chức Thứ trưởng phụ trách ghép tạng của Bộ Y tế.

Tăng Khánh Hồng là một trong những đồng phạm lớn nhất của Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và Hoàng Khiết Phu, người được Tăng Khánh Hồng thăng chức, có khả năng là bác sĩ phẫu thuật chính, trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng sống của những người tập Pháp Luân Công. Đồng thời cũng là người tổ chức mổ cướp nội tạng quy mô lớn của ĐCSTQ từ những người tập Pháp Luân Công còn sống.

“Dự luật chấm dứt mổ cướp nội tạng sống năm 2023” được Hạ viện Mỹ thông qua là một dự luật có tính ràng buộc cao, quy định trực tiếp các biện pháp trừng phạt dân sự và hình sự đối với những kẻ mổ cướp nội tạng sống.

Một khi tội ác mổ cướp nội tạng sống của ông Hoàng Khiết Phu được chứng minh, ông ta sẽ không thoát khỏi vòng pháp luật.

Vương Hữu Quân
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả.)