Ông Chu Vĩnh Tân (Zhu Yongxin) – Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban Trung ương Đảng Tiến bộ Dân chủ Đài Loan, viết bài tiết lộ lúc sinh thời ông Cao Chiêm Tường, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc (mới qua đời gần một tháng) đã thay rất nhiều nội tạng. Nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về nguồn gốc của nội tạng.

p3268911a644313359
Ông Cao Chiêm Tường, Thứ trưởng Bộ Văn hóa của ĐCSTQ, được tiết lộ lúc sinh thời là đã nhiều lần thay nội tạng, khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về nguồn gốc của nội tạng. (Ảnh: MXH)

Ngày 2/1, Tân Hoa Xã, kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đưa tin ông Cao Chiêm Tường – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, kiêm cựu Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, qua đời vì bệnh tật tại Bắc Kinh hôm 9/12/2022, hưởng dương 87 tuổi.

Theo các báo cáo chính thức, sau khi ông Cao Chiêm Tường qua đời, các nhà lãnh đạo của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã bày tỏ lời chia buồn theo nhiều cách khác nhau, và gửi lời chia buồn tới người thân của ông.

Ông Cao Chiêm Tường gia nhập ĐCSTQ vào năm 1953. Ông từng là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bắc Kinh, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc.

Sau đó, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Khiêu vũ Trung Quốc, Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Khiêu vũ Quốc tế Trung Quốc, v.v.

Ông Cao Chiêm Tường từng là cựu lãnh đạo của ông Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua) – cựu Giám đốc Văn phòng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Từ tháng 10/1978 – 1/1983, ông Cao là Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Toàn Trung Quốc. Ông Lệnh Kế Hoạch là thư ký của ông Cao.

Ngày 11/12/2022, ông Chu Vĩnh Tân, Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban Trung ương Đảng Dân Tiến Đài Loan, đã viết một bài báo có tiêu đề “Vô cùng thương tiếc Bộ trưởng Cao Chiêm Tường”.

Bài báo viết: “Tôi mới biết được từ một người bạn rằng ông Cao Chiêm Tường, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Phó Bí thư Đảng ủy (cấp bộ), đã qua đời vì bệnh.”

Bài viết tiết lộ: “Trong những năm qua, ông Cao Chiêm Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Ông ấy đã thay rất nhiều nội tạng trong cơ thể. Ông từng nói đùa rằng nhiều linh kiện không phải của mình”. Hiện bài viết này đã bị chặn trên Internet.

(Nội dung tweet: “Bộ trưởng Cao Chiêm Tường nói rằng nhiều nội tạng trong cơ thể ông đã được thay thế.”)

(Nội dung tweet: “Ông Chu Vĩnh Tân, Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban Trung ương Đảng Dân Tiến Đài Loan, tiết lộ ông Cao Chiêm Tường – cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đã thay rất nhiều nội tạng.”)

Bài tưởng niệm của ông Chu Vĩnh Tân đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người dùng Twitter.

“Hóa ra những tin đồn về cấy ghép nội tạng cho các nhà lãnh đạo không phải là vô căn cứ… Thảo nào lãnh đạo nào cũng đều có thể sống đến hơn 90 tuổi.”

Ông Cao Chiêm Tường qua đời, nội tạng của ông ấy đã được thay thế nhiều lần. Không biết có bao nhiêu Hồ Hâm Vũ đã biến mất vì ông ấy.”

(Chiều tối ngày 14/10/2022, Hồ Hâm Vũ, nam học sinh trung học phổ thông 15 tuổi tại trường trung học Chí Viễn ở huyện Diên San, Thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây đã mất tích kỳ lạ trong khuôn viên trường.)

“Hãy nghĩ về điều đáng sợ nhất: ĐCSTQ tà ác có hàng ngàn con quỷ thuộc mọi tầng lớp xã hội, hầu như tất cả bọn chúng đều giống với Cao Chiêm Tường. Những nội tạng này đến từ đâu? Chẳng phải là từ người dân trong ‘Vương quốc tường thành’ hay sao, khó trách người dân mất tích nhưng không tìm ra manh mối.”

“Ông Cao Chiêm Tường luôn chiến đấu với bệnh tật, và đã thay thế rất nhiều nội tạng… mỗi ‘linh kiện’ đều tượng trưng cho một sinh mệnh! Không phải là ông ấy đang chiến đấu với bệnh tật, mà là ông ấy đã lấy đi bao nhiêu mạng sống để chiến đấu với bệnh tật!”

“Đây chỉ là một ‘bộ trưởng’ mà tôi chưa từng nghe tên, đã thay nội tạng như trò đùa như thế này, còn các quan chức cùng cấp khác và cao hơn thì sao?”

“Loại virus này là thảm họa đối với tất cả những người ghép tạng, vì họ phải uống thuốc chống đào thải thường xuyên, nên có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch. Các bệnh do virus hầu như chỉ có thể chữa khỏi nhờ hệ thống miễn dịch.”

Các quan chức ĐCSTQ không tiết lộ nguyên nhân cụ thể về cái chết của ông Cao Chiêm Tường. Tuy nhiên, trong một tháng trở lại đây, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã bùng phát khắp Trung Quốc. Tại nhiều tỉnh thành, số lượng thi thể trong các nhà tang lễ tăng đột biến.

Các quan chức ĐCSTQ, những người nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật, các chuyên gia, giáo sư, v.v. lần lượt qua đời. Hầu hết họ đều là đảng viên ĐCSTQ hoặc những người đứng về phía ĐCSTQ.

Trong một tuyên bố chung vào tháng 6/2021 của 12 chuyên gia nhân quyền độc lập được Liên Hợp Quốc chỉ định, báo cáo về các vấn đề như tra tấn, giam giữ, tự do tôn giáo, quyền phụ nữ và quyền của thiểu số, các chuyên gia tuyên bố rằng họ “vô cùng lo lắng” trước “thông tin đáng tin cậy” về “nạn thu hoạch nội tạng đối với người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Kitô giáo đang bị giam giữ tại Trung Quốc”.

Cuốn sách Thu hoạch đẫm máu được xuất bản vào năm 2007 của hai luật sư David Kilgour và David Matas cho thấy một loạt các chứng cứ chứng minh chính quyền Trung Quốc đã hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng những người tu Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa do ông Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc từ năm 1992 bao gồm hai phần căn bản là tập luyện thân thể theo 5 bài khí công và tu tâm tính theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một thống kê của Chính phủ Trung Quốc được thực hiện năm 1998 cho thấy, toàn nước có trên 70 triệu người theo tập luyện môn này (trong khi số Đảng viên ĐCSTQ lúc bấy giờ vào khoảng 60 – 65 triệu người).

Ngày 20/7/1999, cựu Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tín ngưỡng phi pháp những người tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó, thông tin về việc họ bị giam giữ, tra tấn và bị mổ cướp nội tạng dần dần bị rò rỉ ra ngoài dẫn đến các cuộc điều tra quốc tế.

Bình Minh (t/h)