Ngày 28/1, ông Tiêu Vân (pupu), một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực quân sự ở Trung Quốc Đại Lục, người từng cấy ghép tạng vì suy thận, đã qua đời tại Bắc Kinh ở tuổi 48 vì nhiễm COVID.

p3281371a280548608
Blogger quân sự “pupu-2012” kiêm nhà văn quân đội Tiêu Vân với gần 1,5 triệu người theo dõi đã qua đời vào ngày 28/1 ở tuổi 48. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Nguồn tin cho biết, lúc sinh thời Tiêu Vân rất thích ăn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dẫn đến suy thận, sau khi ghép thận ông được chẩn đoán nhiễm COVID. Theo những người bạn cũ của Tiêu Vân, ông có xuất thân rất “hiển hách”.

Nhà văn quân sự Trần Hy kiêm blogger quân đội “Người tiên phong Tây hóa Trương Chi Động” và nhiều người khác đã tung tin rằng nhà văn quân đội Tiểu Vân (blogger quân đội “pupu-2012”) đã qua đời lúc 4:00 chiều ngày 28/1/2023 do chết vì bệnh.

p3281381a85911324 ss
(Ảnh chụp màn hình MXH)

Ngày 12/12 năm ngoái, Tiêu Vân từng tiết lộ trên Weibo rằng ông ấy đã đến bệnh viện để tái khám, và bác sĩ điều trị của ông ấy đã bị sốt ở nhà.

Nhìn vào mạng xã hội của Tiêu Vân, có thể thấy rằng bài đăng cuối cùng của ông là vào ngày 25/12. Ông nói trong tin nhắn: Tổ quốc đã bảo vệ tôi 3 năm, tôi đã biết đủ. Không khó để nhận ra từ những thông tin được tiết lộ rằng ông đã được chẩn đoán nhiễm COVID vào thời điểm đó.

Theo tiết lộ của tài khoản Weibo “Tập đoàn sản xuất và chế tạo máy móc phương Bắc”: (Tiêu Vân) đã ăn thực phẩm chức năng thay thế các bữa ăn để giảm cân, khiến lượng dinh dưỡng hấp thụ không bình thường và ông đã bị suy thận. Sau ca ghép thận vào năm ngoái, ông đã nhiễm COVID, nhưng không qua khỏi dẫu nằm trong phòng điều trị đặc biệt (ICU).

Ngày 28/1, kênh truyền thông cá nhân “Yufeng Yujian Shuo” đã đăng bài, nói rằng Tiêu Vân có thể mắc bệnh nền nghiêm trọng, cộng thêm việc bị nhiễm COVID, dẫn đến cái chết đáng tiếc của ông.

Theo những người bạn cũ của Tiêu Vân, ông xuất thân “hiển hách”. Ngoại giới suy đoán rằng có thể ông là hậu duệ của gia tộc đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có thông tin cho rằng Tiêu Vân không chỉ là một người nổi tiếng trên Internet trong quân đội, mà còn là một nhà văn.

p3281382a2680765
(Ảnh chụp màn hình MXH)

ĐCSTQ đã thực hiện chính sách zero-COVID nghiêm ngặt trong 3 năm, khiến các thảm họa nhân đạo liên tiếp xuất hiện, nền kinh tế và sinh kế của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Đầu tháng 12/2022, chính quyền bất ngờ nới lỏng chính sách chống dịch mà không báo trước, khiến dịch bệnh bùng phát như bão táp trên cả nước. Số lượng xác chết tại các nhà tang lễ ở nhiều tỉnh, thành phố tăng đột biến.

Các quan chức ĐCSTQ, những người nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật, các chuyên gia, giáo sư, v.v. lần lượt qua đời. Hầu hết họ đều là đảng viên ĐCSTQ hoặc những người đứng về phía ĐCSTQ.

Trong số đó, ông Cao Chiêm Tường (cấp bộ trưởng), Thứ trưởng Bộ Văn hóa của ĐCSTQ, kiêm cựu Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, đã qua đời vì bệnh vào tháng 12/2022. Gần 1 tháng sau đó, cái chết của ông mới được truyền thông nhà nước đưa tin.

Ông Chu Vĩnh Tân (Zhu Yongxin), Phó chủ tịch điều hành của Trung tâm Tiến bộ Dân chủ, từng viết: “Trong những năm qua, ông Cao Chiêm Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Ông ấy đã thay nhiều nội tạng trong cơ thể. Ông nói đùa rằng nhiều linh kiện không phải của mình.”

Bài viết đề cập đến nguồn nội tạng, chủ đề nhạy cảm thu hút sự chú ý. Ngay sau đó nó đã bị chính quyền chặn.

Một cư dân mạng viết: “Chủng virus này là một thảm họa đối với tất cả những người cấy ghép nội tạng. Vì họ phải uống thuốc chống đào thải thường xuyên, điều này sẽ làm hỏng hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, các bệnh do virus hầu như chỉ có thể tự chữa lành nhờ hệ thống miễn dịch.”

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Lam Thuật nói với Epoch Times rằng các nội tạng được cấy ghép sẽ bị hệ thống miễn dịch bình thường của chính người nhận đào thải.

Để cơ thể chấp nhận nội tạng được cấy ghép, người được ghép tạng phải dùng thuốc trong một thời gian dài, để kiểm soát chức năng miễn dịch của chính họ ở mức rất thấp. Do khả năng miễn dịch thấp, những người này đã trở thành nhóm nguy cơ cao trong đại dịch.

Ông nói rằng ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ đầy rẫy những cảnh mờ ám đẫm máu. Thời đầu, nội tạng đều được lấy từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Sau đó, nhiều nhóm dễ bị tổn thương hơn ở Đại Lục đã trở thành nạn nhân.

Ông Inagaki Kentaro, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, nói rằng các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn theo yêu cầu của nhà sáng lập – ông Lý Hồng Chí. Tuy nhiên vào năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu một cuộc đàn áp tàn bạo đối với 100 triệu học viên Pháp Luân Công, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Đối với những học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tu luyện, ĐCSTQ không chỉ bức hại bản thân họ, mà còn bức hại cả thân nhân của họ. Hiện tại, học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân chính bị thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas là một trong những điều tra viên đầu tiên liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 24/10 trước Hạ viện Quốc hội ở Tokyo, ông David Matas đã có bài phát biểu về thực trạng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bài phát biểu của ông Matas có tiêu đề “Diệt chủng quần thể và thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc”. Trong bài phát biểu của mình, ông chỉ ra rằng học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là nạn nhân chính bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng.

Ngày 14/12/2022, Quốc hội Canada đã nhất trí thông qua Đạo luật S-223 về Chống Mổ cướp và Buôn bán Nội tạng Người Bất hợp pháp.

Bình Minh (t/h)