Minghui.org đưa tin, vào tháng 2/2023, 19 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết (gồm cả những năm trước). Cuộc đàn áp diệt chủng liên tục của ĐCSTQ đã khiến các nước phương Tây thông qua dự luật trừng phạt thủ phạm bức hại nhân quyền.

id13192619 2107161522461973 600x400 1
Ngày 16/7/2021 tại Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và tuần hành phản bức hại, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Trong số những học viên Pháp Luân Công qua đời có kỹ sư Lý Bồi Cao, 86 tuổi, người Vân Nam. Ông đột ngột qua đời vài ngày trước khi ra tù. Bà Dương Văn Kiệt tỉnh Sơn Đông qua đời sau 3 năm bị bức hại bằng thuốc độc. Ông Lý Viễn Cường nhiều lần bị giam giữ và bị theo dõi bởi một thiết bị định vị, và cuối cùng đã qua đời trong oan khuất.

Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Đến nay, đã có 4.923 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Do ĐCSTQ phong tỏa nghiêm ngặt và nỗ lực che đậy sự thật, nên số người chết thực tế cao hơn nhiều so với con số này.

Trong những năm gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị bức hại đến chết. Một số người bị bức hại trong nhiều năm, như bị đầu độc bằng thuốc và chết vì bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, còn có các học viên qua đời vì áp lực quá lớn, do bị quấy rối, bắt cóc, uy hiếp trong thời gian dài…

Những năm gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị bức hại đến chết. Một số bị bức hại trong nhiều năm, như bị đầu độc bằng thuốc và chết vì bệnh hiểm nghèo.

Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện Phật gia do ông Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc vào năm 1992. Môn này hướng dẫn mọi người tuân theo tiêu chuẩn “Chân Thiện Nhẫn”, trở thành một người tốt và cải thiện thể chất của họ bằng cách tập luyện 5 bộ công pháp dễ học, được người dân đón nhận rộng rãi.

ĐCSTQ bức hại các học viên vì ghen tị rằng số lượng học viên nhiều hơn số lượng đảng viên ĐCSTQ. Cuộc đàn áp tàn bạo vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, và bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Bị giám sát và bức hại bí mật, ông Lý Viễn Cường qua đời

Ông Lý Viễn Cường, học viên Pháp Luân Công đến từ Thâm Quyến, Quảng Châu, từng bị giam trong một lớp tẩy não, và bị kết án 2 năm tù lao động cưỡng bức.

Năm 2019, có người đã bí mật cài đặt thiết bị định vị dưới gầm ô tô của ông. Dưới sự bức hại áp lực cao trong thời gian dài, ông đã qua đời vào ngày 2/5/2021.

Ông Lý Viễn Cường từng là giám đốc kinh doanh của Chi nhánh Long Hoa thuộc Chi nhánh Thâm Quyến của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Ông đã làm việc chăm chỉ trong 33 năm, và là nhân viên xuất sắc của đơn vị.

Do làm việc quá tải trong thời gian dài, sức khỏe kém, ông phải dùng thuốc trường kỳ. Cuối năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau một thời gian, cơ thể ông hồi phục và trở nên nhẹ nhàng.

Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông đã nhiều lần bị lục soát, bắt cóc, giam giữ, đánh đập và tẩy não.

Năm 2004, ông bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm quản lý lao động cải tạo số 2 Thâm Quyến. Ông bị cấm ngủ, bị ép lao động khổ sai và nhốt trong một “căn phòng nhỏ màu đen”. Ông bị tra tấn đến mức bị tàn phế.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, ông bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Tây Lệ. Ông bị giam giữ bất hợp pháp 6 lần và 1 lần bị “giám sát tại nhà”. Tiền lương và tất cả các lợi ích an sinh xã hội của ông đều bị đình chỉ phi pháp trong 3 năm 6 tháng.

Năm 2019, khi đang rửa ô tô riêng, ông phát hiện ra rằng ai đó đã cài đặt thiết bị định vị dưới gầm xe, như trong hình bên dưới.

id13947392 2019 8 6 dingweiqi 1 ss
Một thiết bị định vị được gắn dưới gầm ô tô riêng của ông Lý Viễn Cường. (Ảnh: Minghui.org)
id13947393 2019 8 6 dingweiqi 2 ss
Thiết bị định vị (Ảnh: Minghui.org)

Trong những năm qua, dưới áp lực cao, tình trạng thể chất của ông Lý Viễn Cường không được tốt. Ông đã qua đời vào ngày 2/5/2021, hưởng dương 61 tuổi.

Ông lão “đột tử” vài ngày trước khi mãn hạn tù

Ông Lý Bồi Cao, học viên Pháp Luân Công 86 tuổi đến từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã đột ngột qua đời tại Nhà tù số 1 của tỉnh Vân Nam vào ngày 4/1, chỉ vài ngày trước khi kết thúc 4 năm tù oan của ông. Nhà tù tuyên bố rằng ông chết vì mắc bệnh.

Tuy nhiên, những tù nhân đã ra tù trước đó nói rằng tình trạng sức khỏe của ông luôn rất tốt, cái chết của ông gây sốc và rất đáng nghi ngờ.

Ông Lý Bồi Cao sinh năm 1937, vốn là kỹ sư của Công ty Cổ phần Lắp đặt Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Vân Nam. Vợ ông mất sớm, ông không có con cái, và sống một mình trong thời gian dài.

Ngày 26/11/2015, ông Lý Bồi Cao, lúc đó đã 78 tuổi, bị bắt cùng 2 học viên Pháp Luân Công khác, nhưng được “tại ngoại chờ xét xử” do tuổi cao.

Ngày 8/9/2016, ông Lý Bồi Cao và 3 người khác bị thẩm vấn bên ngoài phòng xử án. Tại tòa, ông đã kể về trải nghiệm khỏi bệnh dạ dày mà ông mắc phải trong nhiều năm sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông yêu cầu bản thân trở thành một người tốt theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, coi nhẹ danh lợi, đề cao cảnh giới của bản thân. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông liên tục bị cắt ngang bởi chiếc búa của thẩm phán.

Ngày 8/10/2016, ông bị kết án 4 năm tù phi pháp. Đầu tháng 1/2019, ông lại bị bắt cóc và đưa đến Nhà tù số 1 ở tỉnh Vân Nam, nơi ông từng bị cầm tù do bị kết án oan 3 năm vào năm 2008.

Hơn 20 năm qua, ông không ngừng truyền bá sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người, nhiều lần bị bắt cóc, lục soát, phạt tiền và đưa đến các trung tâm tẩy não.

Nghi bị bức hại bằng thuốc độc, bà Dương Văn Kiệt qua đời sau 3 năm điên loạn

Ngày 8/3/2018, bà Dương Văn Kiệt treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên ngoài, và bị Cảnh sát An ninh Quốc gia Chiêu Viễn bắt giữ, đưa đến trại tạm giam. 50 ngày sau, gia đình mới có tin tức về bà. Bà đã bị bắt và bị buộc phải vào viện kiểm sát.

Người thân của bà đã đến Viện Kiểm sát, Cơ quan Công an để nhờ tìm người nhưng bất thành. Vài ngày sau, họ hàng nhận được một cuộc gọi từ Cảnh sát An ninh Nhà nước yêu cầu đến đón bà.

Sau khi trở về nhà, gia đình bà phát hiện ra tinh thần bà trở nên bất thường. Họ nghi ngờ rằng bà đã bị bức hại bằng thuốc độc. Bà qua đời oan uổng vào đầu tháng 2 năm nay, hưởng dương 61 tuổi.

Các tù nhân ra khỏi trại giam nói rằng bà Dương Văn Kiệt đã bị giam một mình tại “phòng biệt giam”. Những người ở các phòng giam lân cận đã nhiều lần nghe thấy tiếng la hét thảm thiết phát ra từ đó.

Để đạt được mục đích khiến các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, ĐCSTQ bất chấp mọi thủ đoạn, dùng cả thuốc độc bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhằm hủy hoại ý chí tinh thần của họ. Thủ đoạn này xuất hiện trong các “tài liệu bí mật” của ĐCSTQ vào năm 2001, như “các học viên Pháp Luân Công cũng phải được điều trị bằng thuốc”. Tại các nơi giam giữ của ĐCSTQ, học viên Pháp Luân Công thường bị bức hại bằng cách tiêm thuốc độc, bị ép uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc, hạ độc vào thức ăn, truyền dịch độc, thả khí độc. Họ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, và bị tiến hành thí nghiệm trên người.

Ngoài ra, ĐCSTQ cũng chưa khi nào ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Trong những năm gần đây, theo thông tin từ Minghui.org, cuộc bức hại này đã được tăng cường.

Ví dụ vào năm 2022, có thông tin cho rằng 7.331 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và sách nhiễu, trong đó có 9 người ở độ tuổi 90-100 tuổi, 197 người ở độ tuổi 80-90, 438 người ở độ tuổi 70- 80, tức 644 người trên 70 tuổi.

Cuộc đàn áp diệt chủng liên tục của ĐCSTQ đã khiến các nước phương Tây thông qua dự luật nhân quyền để trừng phạt những kẻ bức hại nhân quyền.

Trong bối cảnh này, năm 2020 và 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xử phạt 2 quan chức ĐCSTQ trực tiếp bức hại Pháp Luân Công, gồm ông Hoàng Nguyên – Giám đốc Sở cảnh sát Ngô Thôn, thuộc Chi nhánh Tư Minh của Cục Công an Hạ Môn, và ông Dư Huy – cựu Giám đốc Phòng 610 (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.