“Anh là người chồng tốt nhất trên đời. Chỉ là em không có được may mắn ấy”. Đó là những lời cuối cùng mà bà Hoàng Thì Quần, một giáo viên mầm non ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán viết trước khi qua đời ở tuổi 57 sau khi uống liên tục 7 lọ thuốc tâm thần. Trước đó, bà Hoàng đã phải vật lộn trong vô vọng với triệu chứng thoái hóa thần kinh, suy giảm thị lực, thính lực và tư duy ngày càng nghiêm trọng suốt 2 năm kể từ sau khi bà bị tẩy não tại Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị cưỡng bức sử dụng thuốc phá hủy thần kinh tại đây.

Giao vien mau giao pha huy than kinh 02
Bà Hoàng Thì Quần chơi piano tại lớp học. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Hoàng Thì Quần là một giáo viên tiểu học tại Trung tâm Giáo dục Mầm non số 3 của tỉnh Hồ Bắc. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7/1999, bà vẫn tiếp tục kiên trì với tín ngưỡng của mình.

Vì tập luyện Pháp Luân Công, bà Hoàng đã bị phụ huynh học sinh báo cáo, bị giáng chức từ giáo viên đứng lớp thành trợ giảng. Mặc dù vậy, bà vẫn đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả các phụ huynh đã báo cáo mình. “Họ bị Đảng lừa dối bằng tuyên truyền thù hận, vì thế họ cũng là nạn nhân”, bà đã nói như vậy về họ.

Ariel Liu, con gái bà Hoàng, một công dân Hoa Kỳ hiện đang sinh sống tại New Jersey, đã kể nhiều điều về mẹ. Tại Trung Quốc, các bậc phụ huynh thường tặng quà cho giáo viên để con họ được chăm sóc tốt hơn những đứa trẻ khác. Tuy nhiên bà Hoàng luôn từ chối những món quà này và đối xử tốt với tất cả học trò của mình. Bà cho rằng nghề giáo là trách nhiệm của bà, và bà có nghĩa vụ phải làm tốt, “Tôi muốn trở thành một người tốt bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn”.

Bà Hoàng là một người dì, người cô chu đáo. Khi anh trai của chồng bà bị ốm và vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn, bà Hoàng đã nuôi nấng cậu con trai đang ở độ tuổi trung học của họ. Bà cũng chăm sóc con gái của chị gái mình trong suốt 2 năm sau khi chị gái bà bị ốm bệnh, cho đến ngày cháu cưới.

Ariel Liu kể rằng trong ký ức của cô, mẹ luôn thích nói chuyện và rất lạc quan. Bà thường bắt chuyện tự nhiên với những người lạ và những người buôn bán trong khu phố. Bà hát hay, có tài đóng giả Đặng Lệ Quân, biểu tượng nhạc pop nổi tiếng của Đài Loan những năm 1980.

TQ: Giáo viên mẫu giáo tự tử sau khi bị bức hại tại trung tâm tẩy não
Bà Hoàng Thì Quần những năm 1990. (Ảnh: Ariel Liu cung cấp cho Epoch Times)

Tuy nhiên những phẩm chất của bà Hoàng đột ngột biến mất sau một lần bị đưa vào Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu để tẩy não.

Nghi ngờ bị phá hủy thần kinh tại trung tâm tẩy não

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, bà Hoàng bị bắt giữ sau khi nói chuyện với một người đi đường về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán vào cùng ngày. Mặc dù cảnh sát đã hứa thả bà vào ngày 6/1 nhưng gia đình bà không gặp được bà khi họ đến đón.

Hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Mầm non số 3 là Viên Mang đã tới trước và đưa bà Hoàng đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu thuộc quận Vũ Xương. Trên thực tế, đây là một trung tâm tẩy não được lập nên để tra tấn và “chuyển hóa” những người tập Pháp Luân Công, với mỗi trường hợp “chuyển hóa”, trung tâm sẽ nhận được các khoản tiền thưởng từ bên trên. Trong khi đó, vì lo lắng bị cắt khoản tiền thưởng của trung tâm giáo dục vào cuối năm, Viên Mang thậm chí đã đe dọa chuyển bà Hoàng đến một trung tâm tẩy não cấp thành phố hay cấp tỉnh nếu bà vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong 1 tháng bị giam giữ tại trung tâm này, bà Hoàng bị sụt mất 15 kg. Đồng thời bà Hoàng cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh. Ariel Liu nghi ngờ rằng mẹ cô đã bị cưỡng ép sử dụng thuốc độc tại trung tâm tẩy não.

Trước đó, theo Minghui.org, một cổng thông tin đăng tải các bằng chứng sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu đã từng cưỡng ép tiêm thuốc đối với nhiều người tập Pháp Luân Công khác. Đơn cử, cô Vương Ngọc Khiết, 24 tuổi, đã qua đời vào tháng 9/2011 sau khi bị mù và điếc vì bị tiêm thuốc tại trung tâm này. Trong một số trường hợp khác, thuốc đã bị trộn vào thức ăn tại đây.

Giao vien mau giao pha huy than kinh 03
Cô Vương Ngọc Khiết. (Ảnh: Minghui.org)

Sau này, Ariel Liu được mẹ kể lại rằng bà đã bị buộc phải ngồi trong “lớp” suốt 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đằng sau 2 cánh cửa kim loại, bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công ở âm lượng rất cao, bị cấm ngủ. Vào ngày thứ 5, bà Hoàng đột nhiên bị lo lắng và hoảng sợ, run rẩy mất kiểm soát, khó thở, tim đập nhanh. Ngày hôm đó, lính gác đã buộc bà Hoàng ký vào văn bản từ bỏ Pháp Luân Công trong trạng thái thần kinh mất kiểm soát.

Sau khi bà Hoàng trở về nhà, các triệu chứng thần kinh của bà ngày càng nghiêm trọng hơn. Bà Hoàng kể với con gái rằng bà bị đau khắp người, như bị tra tấn từng tế bào vậy. Bà thường bị nổi mẩn đỏ và vết thâm, hoảng loạn không rõ lý do, sợ ánh sáng và âm thanh. Bà không thể ngủ được, gặp khó khăn khi ngồi xuống, bị rụng tóc, co rút cơ. Tính tình bà Hoàng cũng thay đổi đáng kể, trầm cảm và cáu kỉnh, như một bệnh nhân tâm thần.

Vào tháng 11 năm 2018, bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán hệ thần kinh của bà Hoàng bị thoái hóa. Bà bắt đầu phải dùng thuốc tâm thần và thuốc ngủ. Tình trạng của bà tiếp tục tồi tệ đi, suy giảm thị lực, thính lực, khả năng tư duy. Bà Hoàng không thể tự chăm sóc cho bản thân, và bắt đầu phải nằm trên giường cả ngày.

Bà Hoàng qua đời vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, sau khi uống liên tục 7 lọ thuốc tâm thần. Thi thể bà được tìm thấy tại cầu thang của chung cư nơi bà và chồng sinh sống.

Những nỗ lực của con gái

Từ khi bà Hoàng bị bắt giữ vào trung tâm tẩy não, Ariel Liu đã sử dụng thân phận tại Hoa Kỳ để lên tiếng giúp đỡ bà. Sau khi mẹ qua đời, cô tiếp tục lên tiếng trên tờ Epoch Times, kể lại chi tiết những gì mẹ cô đã trải qua.

Những khi bà Hoàng tỉnh táo, thông qua điện thoại truyền hình với con gái, bà đã viết về những gì mình trải qua trên các mảnh giấy và Ariel Liu sẽ chụp lại. Cả hai đều tránh trực tiếp nói thành lời những gì bà Hoàng đã trải qua vì lo sợ cuộc gọi có thể bị nghe lén.

“Mẹ nói rằng bà cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đang bị tra tấn”, Ariel Liu kể. “Tôi cảm thấy rằng mẹ đã sẵn sàng nhảy khỏi tòa nhà bất cứ lúc nào và từ bỏ cuộc sống của mình.” Hầu hết thời gian, bà Hoàng chỉ nằm trên giường, “đau khổ và cố gắng vượt qua”.

Ariel Liu đã không gặp mặt mẹ kể từ khi cô nói lời tạm biệt tại sân bay cách đây 7 năm. Cô bay tới New York để học cao học tại Đại học Buffalo. Khi chia tay với mẹ, Liu bất ngờ đau đớn òa khóc. “Tôi có linh cảm rằng đó là lời từ biệt cuối cùng với mẹ”, Liu nói.

Việc bà Hoàng qua đời là một nỗi đau lớn đối với chồng bà. Em họ của Ariel Liu nói rằng cha cô chưa bao giờ khóc như vậy. “Cha chưa bao giờ chuẩn bị cho ngày ấy”, Liu tâm sự. “Cha nói rằng cha không biết phải sống tiếp như thế nào.” Mặc dù chịu nhiều áp lực từ các quan chức cấp tỉnh, cha cô chưa bao giờ chấp nhận ly hôn với mẹ cô, ông ngày đêm cảnh giác để bảo vệ mẹ cô được an toàn.

Theo Minghui.org, The Epoch Times tiếng Anh
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: