Gần đây, trên mạng đưa tin nhiều thanh niên thất nghiệp cả nam và nữ ở Đông Quản bắt đầu “sống như chuột cống”. Vì không có việc làm, không có thu nhập và không đủ tiền thuê nhà, họ buộc phải sống trong đường ống bê tông ở vùng hoang dã để tồn tại.

p3330841a383485809
Những thanh niên thất nghiệp ở Đông Quản, Quảng Đông sống “cuộc sống như người chuột” ở nơi hoang dã. (Ảnh chụp màn hình video)

Thanh niên ở thành phố Đông Quản (hay còn gọi là Đông Hoản), tỉnh Quảng Đông, nơi từng được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”, đang gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm.

  • Video: Cận cảnh cuộc sống trong ống cống của thanh niên thất nghiệp ở Đông Quản, TQ

Ngày 19/5, một cư dân mạng đăng video nói rằng ở Đông Quản, Quảng Đông, một nhóm công nhân trẻ nhập cư, nam có, nữ có, “sống như chuột cống” trong đường ống, để không phải trả tiền thuê nhà và tiền điện.

Video cho thấy những hình trụ rỗng tương tự như ống cống được xếp thành 2 chồng. Kích thước của mỗi ống chỉ đủ cho một người nằm, trong đó đều có quần áo và các vật dụng khác, giống như nơi ở.

Một người đàn ông đến thăm cho biết, ở thị trấn Trường An, Đông Quản, có rất nhiều thanh niên vô gia cư sống trong các đường ống. Họ thường sống ở “hàng trên” “hàng dưới” quá ẩm thấp, cũng có phụ nữ sống ở đây.

Người này cho biết: “Chỗ tốt đều bị người khác cướp mất”, sống trong dãy “biệt thự đường ống cao cấp” này có thể tiết kiệm được một món tiền lớn.

Video cho thấy, trong một không gian trống có một chiếc bàn dài. Trên bàn có đồ ăn, xoong nồi, một nam thanh niên đang đun nấu bằng củi. Người đến thăm nói: “Khó quá, anh em làm ăn sinh sống đâu có dễ!”

(Nội dung tweet: “Cuộc sống của người chuột ở Đông Quản, Quảng Đông. Một nhóm lao động trẻ sống trong đường ống như chuột cống. Không cần trả tiền thuê nhà và tiền điện, có cả nam và nữ, mỗi ngày đều rất hạnh phúc.”)

(Nội dung tweet: “Cuộc sống của người chuột: Ở Đông Quản, Quảng Đông, một nhóm lao động trẻ sống trong đường ống như chuột cống. Xây thành một căn biệt thự nhỏ để ở, cũng chia tầng dưới tầng trên, sống tự do tự tại.”)

Thanh niên thất nghiệp ở Đông Quản nhặt ve chai kiếm sống

Theo “Quan sát Dân sinh” (CRLW), cư dân mạng mới đây đã chụp được những bức ảnh về người vô gia cư thất nghiệp ngủ trong ống bê tông ở ngoại ô thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Ban ngày họ đạp xe chung tìm việc làm, ban đêm sống trong những ống bê tông rỗng lớn. Một số lâu ngày không tìm được việc làm phù hợp phải đi nhặt ve chai kiếm sống.

Một thanh niên cho biết, anh đi làm đã nhiều năm nhưng giờ thất nghiệp không tìm được việc làm, không có thu nhập, không đủ tiền thuê nhà nên phải ở tạm tại đây. Ban ngày, anh vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để sạc điện thoại và nấu ăn bằng nồi cơm điện. Bữa trưa hôm đó của anh là mì gói.

Báo cáo chỉ ra rằng nhiều doanh nghiệp ở Đông Quản đang phải đối mặt với các vấn đề như đơn hàng kinh doanh kém, chi phí sản xuất tăng cao và khó tồn tại. Ngoài ra, nhiều nhà máy đều rời khỏi Đại Lục, đến các nước như Ấn Độ và Việt Nam.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho biết: “Những người trẻ tuổi (một số là sinh viên đại học) không thể tìm được việc làm, và đường ống đã trở thành nhà của họ. Toàn quốc đều như vậy.”

“Ngày nay, lương thấp đàn ông không đi làm, nhưng sếp lại không trả lương cao như vậy.”

“Không đăng ra ngoài thì còn có chỗ ở, đăng ra ngoài chưa chắc đã sống được ở nơi này”.

Một công ty ở Đông Quản từ chối tất cả công nhân trên 29 tuổi. Mức lương thấp tới 8 nhân dân tệ (khoảng 27.000 VNĐ) một giờ.

Đông Quản, Quảng Đông từng được mệnh danh là “công xưởng thế giới”, Sanyo, Panasonic, Samsung, Sony, Belle, Nokia, Canon, Epson, Cisco… đều là những nhà máy lớn với hàng chục ngàn người.

Tất cả những công ty này hầu như đều đã rời đi. Chắc chắn đây chính là những nguyên nhân khiến một lượng lớn thanh niên ở Đông Quản thất nghiệp và khó tìm được việc làm.

Một cư dân mạng đã đăng video nói rằng nhà máy lớn ở Đông Quản có 10.000 công nhân đã ngừng tuyển dụng, không có tăng ca, không có tiền để kiếm và không có người tiêu dùng. “Cửa hàng đóng cửa, nền kinh tế thực sự rất tồi tệ! Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng lên đáng kể.”

Một chị phụ trách tuyển dụng của công ty cho biết, lớn tuổi một chút rất khó tìm việc. Công ty chỉ cần 2 người trong số 120 hồ sơ, trên 29 tuổi sẽ bị từ chối, dưới 25 tuổi cũng bị từ chối, mà còn phải tốt nghiệp cử nhân. Doanh nghiệp dùng người “thật tàn nhẫn.”

(Nội dung tweet: “Các nhà máy lớn với 10.000 người ở Đông Quản ngừng tuyển dụng, không được làm thêm giờ, không có tiền để kiếm và không có tiêu dùng. Các cửa hàng đóng cửa, nền kinh tế thực sự rất tồi tệ! Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở đất nước ĐCSTQ đã tăng vọt. Thị trường bất động sản không có hy vọng phục hồi! Bắc Kinh trở thành ác mộng của người tìm việc, tất cả đều không tìm được việc đã vài tháng (1)”)

Một số cư dân mạng đăng video nói rằng việc làm ở Đông Quản quá khó kiếm. Lao động nhập cư không thể tìm được việc làm và buộc phải sống trên đường phố.

Video cho thấy, có những người đang quấn chăn ngủ trên một con đường đầy đất đá, đông xe qua lại. Một nhân chứng cho biết: “Một người ngủ ở đây, một người ngủ ở đó, và hai người phụ nữ ngủ ở đằng kia!”

Một video khác cho thấy, tiền lương ở Đông Quản thấp một cách thảm hại, một lượng lớn thanh niên đang tìm kiếm việc làm. Khi biết mức lương chỉ 8 nhân dân tệ (khoảng 27.000 VNĐ) một giờ, một thanh niên đang tìm việc đã hét lên: “8 nhân dân tệ thì làm được gì?”

(Nội dung tweet: “Ngày 13/3, những người lao động nhập cư ở Đông Quản, Quảng Đông không tìm được việc làm và sống trên đường phố. Việc làm năm nay quá khó khăn!”)

(Nội dung tweet:Đã đồng ý là 16 tệ (khoảng 54.000 VNĐ), nhưng bây giờ lại thành 8 tệ (khoảng 27.000 VNĐ)… Đông Quản! Chàng trai trẻ bị quản đốc lừa khi đang tìm việc… 8 nhân dân tệ? Tiền lương ở Đông Quản thấp đến mức này sao?!”)

Nhắm đến tình hình xã hội khi nền kinh tế Trung Quốc đang sa sút nhanh chóng, khiến cả những người trẻ tuổi cũng khó tìm được việc làm.

Ông Triệu, một nhà bình luận trực tuyến ở Bắc Kinh, nói với Đài Á Châu Tự do:

 “Foxconn đang dần rút lui, những công ty tư nhân được xếp hạng giàu có đã cũng rời đi. Không có niềm tin đầu tư, tất cả các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đều nằm ườn. Số sinh viên tốt nghiệp có bằng thạc sĩ ở Bắc Kinh năm nay vượt xa sinh viên đại học, họ cũng đều gặp phải vấn đề việc làm, và không thể tìm được việc. Một thế hệ đã kết thúc.”

Các bài khác liên quan: