Vào ngày 26/8, trên mạng lan truyền thông tin một bí thư thôn ở Trung Quốc đã mạnh miệng tuyên bố trên loa phát thanh rằng nếu phát hiện một ca nhiễm COVID-19 trong làng thì “ngay lập tức chôn sống!”, “nói được làm được!”

p3205641a723829065
Một bí thư thôn ở Trung Quốc đã mạnh miệng tuyên bố trên loa phát thanh rằng nếu phát hiện ra một ca nhiễm trong làng thì “ngay lập tức chôn sống”. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục đang nghiêm trọng, và đã lan ra ít nhất 29 tỉnh thành, các nơi đều đưa ra chính sách phong tỏa hà khắc, thậm chí áp dụng các biện pháp vô nhân đạo, người dân tức giận nhưng nhưng không dám lên tiếng.

Bí thư thôn: Nếu phát hiện ca nhiễm thì chôn sống

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng, chiếc loa được treo trên cao của một ngôi làng đang vang lên tiếng nói của một bí thư thôn: “Ở đây, nếu nghe nói thôn chúng ta có 1 ca, tôi sẽ dẫn toàn bộ dân làng đến lập tức chôn sống người đó, không thể để toàn thôn chúng ta bị hại, cứ yên tâm, nói được làm được”. Hiện tại không thể xác minh nội dung video xảy ra ở khu vực nào ở Trung Quốc Đại Lục.

Một số cư dân mạng nói rằng: “Thật khủng khiếp, bắt đầu hại nhau rồi!”; “Ai sẽ chôn sống trưởng thôn?”; “Trưởng thôn trâu nhất Trung Quốc! Ai dương tính sẽ bị chôn sống!”; “Kết quả trưởng thôn dương tính”; “Nông thôn Trung Quốc đều rất đáng sợ, tôi chưa bao giờ đến nông thôn.”

Một số cư dân mạng giận dữ lên tiếng: 

“Mong trưởng thôn không bị nhiễm, nhưng quả báo rất có thể sẽ ập đến ngay.”;

“Văn hóa có độc hay hệ thống có tội? Làm sao lại xuất hiện loại rác rưởi này?”;

 “Không cần nhấn mạnh nói được làm được, tôi biết các vị chắc chắn sẽ làm ra việc như thế!”;

 “Loại rác rưởi này sẽ được thanh lý”; 

“Lưu manh nắm quyền”…

“Người đàn ông bị xích”, bị giam giữ vì ra ngoài mua đồ ăn do quá đói

Một bức ảnh được đăng tải trên mạng ngày 25/8 cho thấy, một người đàn ông mặc quần đen đứng bên cạnh giường, tay cầm chai nước, chân trần, có dây xích sắt buộc vào chân, đầu còn lại buộc chặt vào chân giường, còn có nhân viên mặc quần áo bảo hộ đứng bên cạnh giường.

Trong nội dung lan truyền trên mạng, một cư dân mạng tên “Cunchuan” đến từ Hải Nam cho biết: “Chuyện đã xảy ra: Tại Tam Á bị lôi đến phòng bố trí cách ly, thông báo đợi đến 15:40 để ăn trưa. Ông anh này quá đói nên đi mua thức ăn (trong một túi ni lông trên sàn nhà), và sau đó … “

Cư dân mạng “Tongsheng Tongyu” đến từ Cam Túc nói: “Trời ơi, có phải vụ cô gái bị xích cổ đã truyền cảm hứng cho họ không?”

Cư dân mạng “Xuan zi li lin” đến từ Sơn Đông nói: “Chuyện này nếu không sớm bị phanh phui, thì chắc chắn là vi phạm pháp luật, bắt giam bất hợp pháp!”

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận và nói: 

“Đây là nước Xích Sắt!”; “Thổ phỉ vô liêm sỉ!”; 

“Nếu không bị xử tử lăng trì giữa ban ngày thì đã là thầm vui rồi.”;

“Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ coi nhân dân là con người.”; 

“Lại bị nhốt lại! Chính là không để tự do!”;

“Đây có còn là con người không? Có thể nhẫn nhịn đến thế!”…

Người đàn ông bị đánh đập trước mặt con gái vì không đeo khẩu trang

Ngoài ra, trên mạng có thông tin cho biết thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc im ắng vì dịch bệnh. Nửa đêm ngày 25/8, một người đàn ông quên đeo khẩu trang khi đạp xe trên phố và bị nhân viên phòng chống dịch kéo xuống xe, sau đó tát vào mặt anh này ngay trước mặt con gái của anh ta và lao vào đánh nhau. Có cư dân mạng cho rằng: “Cấp trên bày ra luật chơi là để những người ở tầng thấp tàn sát lẫn nhau, khiến bạn không thể tìm ra hung thủ thật sự!”

Cư dân mạng “P” nói: “Người có chút nhân tính sẽ không xúc phạm cha mẹ trước mặt con cái. Vì ý thức tự ngã của con cái chưa hình thành đầy đủ, ranh giới cha mẹ – con cái chưa rõ ràng, dễ dàng đồng cảm và đứng vào vai trò của người lớn. Trẻ cũng sẽ nghĩ rằng không chỉ cha mẹ mà chính mình mới bị xúc phạm. Nếu không được tư vấn tâm lý, cảm giác tủi nhục này có thể sẽ đeo bám chúng suốt đời.”

Bị xét xử vì chơi mạt chược trong thời kỳ dịch bệnh

Ngoài Hà Bắc, có thông tin trên Internet rằng vào ngày 23/8, nhiều người ở Thanh Mộc Quan, quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh,  đã bị đưa ra xét xử công khai vì chơi mạt chược trong thời gian có dịch. Đoạn video cho thấy có rất đông người xem tại hiện trường, nhiều nam nữ đang bị công an tạm giữ, loa đài cũng đang tuyên truyền. Một số cư dân mạng thốt lên: “Lại quay lại thời kỳ đàn áp rồi!”

Cũng có một đoạn video được chia sẻ trên mạng, nội dung quay cảnh một cụ già cầu xin được thả mà không có giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic. Vào ngày 25/8, tại một trạm kiểm soát ở một bến xe ở Nam Xương, Giang Tây, một người đàn ông lớn tuổi trông đau khổ và bất lực, ông vác một bao và một túi đồ, đang quỳ xuống để cầu xin nhân viên phòng dịch. Người ta nghi ngờ ông già không có “chứng nhận xét nghiệm axit nucleic nên không được vào nhà ga, ông không có điện thoại nên cũng không biết làm thế nào!”. Cư dân mạng nói: “Xem xong mà thấy xót xa!”

Trong 3 năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc Đại Lục, chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn phong tỏa kiểm soát dịch một cách cực đoan. Trước hiện trạng này, luật sư nhân quyền khiếm thị Trần Quang Thành hiện đang cư trú ở Mỹ nói với Đài Á Châu Tự Do rằng: “Đối với những tay sai đồng lõa của ĐCSTQ mà nói, giúp đỡ ĐCSTQ duy trì ổn định hoặc quản lý người dân, không chỉ có thể thử được niềm khoái cảm sử dụng quyền lực, mà còn có thể mượn gió bẻ măng, khoác lên lớp áo ‘hợp pháp’ để tiến hành cướp bóc của người dân mà không bị truy cứu pháp luật. Đối với họ mà nói, cớ sao lại không làm chứ?”

“Trên thực tế, kết quả là những gì chúng ta thấy hiện nay: Biết rằng ‘zero COVID’ là không thể đạt được, nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục thúc đẩy nó; rõ ràng là ĐCSTQ đã khiến cho người dân ở tầng thấp hại nhau, và người dân tàn sát nhau, những người mặc đồ bảo hộ màu trắng tham gia phòng chống dịch và công an là cùng một giuộc (hoặc bản thân họ chính là công an), hoạt động rất tích cực. Tuy nhiên, người dân đối mặt với việc bị xâm phạm kép về quyền tự do và tài sản của mình, thì lại rất khó đi tìm công lý và không có nơi nào để tìm kiếm công lý.”

Ông Trần Quang Thành nói: “Nói tóm lại, nếu chế độ chuyên quyền không bị loại bỏ, thế giới sẽ khó có thể bình yên. Những nơi rơi vào tay ĐCSTQ và ngày nào chưa thoát khỏi chế độ chuyên quyền và thiết lập chính phủ hợp hiến, dân chủ và pháp quyền, thì nhân quyền sẽ không được đảm bảo.”