Đêm chuyển giao sang năm mới (31/12/2022), nhiều người đã đột phá hàng rào cảnh sát đến tập trung quanh tượng Tôn Trung Sơn tại Quảng trường Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh (Trung Quốc) để dâng hoa và thả bóng bay. Cảnh tượng chống lại nhà chức trách này cũng ‘không hẹn mà gặp’ diễn ra ở một số nơi khác.

p3268491a632985098
Đêm 31/12/2022, nhiều người đã đột phá hàng rào cảnh sát đến tập trung quanh tượng Tôn Trung Sơn tại Quảng trường Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh (Trung Quốc) để dâng hoa và thả bóng bay. (Ảnh chụp màn hình video)

Tình cảnh này làm liên tưởng tới “Phong trào Giấy trắng” tại Trung Quốc gần đây chống lại chính sách ‘Zero COVID’. Cảnh tượng ở quảng trường Tân Nhai Khẩu với hàng chục ngàn người dân nhấn chìm cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho thấy khao khát sâu xa của người dân Trung Quốc: Cần tự do và dân chủ.

Ngày 1/1/2023, một cư dân mạng Twitter đã đăng lại đoạn video kèm lời kể và bình luận: “Chuyện ở quảng trường Tân Nhai Khẩu tại Nam Kinh: Ban đầu cảnh sát đã chặn đám đông không cho mọi người tiến vào khu trung tâm tại bức tượng Tôn Trung Sơn, nhưng đám đông xông vào vượt qua phong tỏa ngăn chặn của cảnh sát để tiến lên dâng hoa, cuối cùng biển người nuốt chửng cảnh sát. Kể từ Cách mạng Giấy trắng, nhiều nơi tại Trung Quốc đã có nhiều hiện tượng không tuân thủ các quy định của nhà cầm quyền, đó là biểu hiện của sự suy yếu quyền lực của ĐCSTQ”.

Một người khác cho biết trong một tweet, “Có ‘đêm giao thừa chính trị’ ở Nam Kinh khi người dân đổ xô đến tượng của tiên sinh Tôn Trung Sơn… Trung Hoa Dân Quốc là niềm khao khát của người dân Trung Quốc, đây là vấn đề hiển nhiên. Dối trá không thể che đậy sự thật được lâu, và tẩy não làm ngu dân cũng vậy. Không có cách nào để ngăn chặn được ý dân!”.

Nhiều cư dân mạng xúc động chia sẻ:

“Trước đây không thể tưởng tượng được ở Trung Quốc có kiểu đối đầu tập thể với quyền lực nhà nước này, nó dường như bắt đầu từ phản đối tập thể của Phong trào Giấy trắng trong hai tháng qua, đây là tiến bộ lớn của người dân Trung Quốc.”

“Vào đêm giao thừa, khi ĐCSTQ cấm người dân đốt pháo và pháo hoa thì đông đảo người dân vẫn xuống đường một cách tự phát để đốt pháo và thả bóng bay. Có thể thấy người dân bị kìm kẹp thông tin cũng không còn tin và nghe nhà cầm quyền Cộng phỉ, bắt đầu không còn sợ hãi nhà cầm quyền! Đây cũng là một cách biểu tình, quan trọng là hoàn toàn tự phát mà không có ai khởi xướng tổ chức.”

Theo sử liệu, vào cuối thế kỷ 19 nhà Thanh phong kiến suy yếu, Trung Quốc không ngừng có nội loạn khiến đông đảo người dân khổ không kể xiết. Tôn Trung Sơn nhận thấy cải cách là vô vọng, vì vậy tại núi Đàn Hương vào năm 1984 ông đã thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên của Trung Quốc thời cận đại là Hội Hưng Trung để bắt đầu hành trình làm cách mạng. Cuối cùng vào năm 1911 ông đã thành lập nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở châu Á: Trung Hoa Dân Quốc, và nhậm chức tổng thống tại Nam Kinh vào ngày 5/5/1921.

Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, Tưởng Giới Thạch kế vị nối nghiệp, năm 1927 ông lãnh đạo quân đội ra phía bắc chinh phục để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thống nhất Trung Quốc. Nhưng vào năm 1949 sau khi ĐCSTQ nắm chính quyền thì chính quyền Quốc dân đảng đã rút về Đài Loan cách Đại Lục vùng eo biển, ĐCSTQ không dám manh động nhưng vẫn tuyên bố muốn “giải phóng” Đài Loan. Tưởng Giới Thạch dự định xây dựng Đài Loan thành một tỉnh kiểu mẫu theo nguyên tắc Tam dân như một khuôn mẫu để xây dựng lại Đại Lục. Ở Đài Loan ngày nay, các cuộc bầu cử vẫn được tổ chức bằng bầu cử bỏ phiếu toàn dân.

Kể từ khi ĐCSTQ thành lập năm 1949 đã nổ ra hàng loạt biến cố thảm họa do nhà cầm quyền gây ra, làm ít nhất 80 triệu người Trung Quốc đã bị chết oan trong các thảm họa xã hội này (từ Tam phản, Ngũ phản, Đại nhảy vọt, Tam kỳ đỏ, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát Thiên An Môn cho đến nạn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công).

Sau khi “Phong trào Giấy trắng” bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm 2022, lần này lại chứng kiến cảnh hàng chục ngàn người nhấn chìm cảnh sát ĐCSTQ, bức tranh không khỏi khơi dậy những liên tưởng rằng người dân Trung Quốc đã tích tụ đến điểm giới hạn tinh thần chịu đựng để sẵn sàng chung lòng nổi dậy lật đổ chế độ ĐCSTQ.

Những video trực tuyến cho thấy rất đông người dân đã tập trung bên cạnh tượng Tôn Trung Sơn, họ cầm hoa và bóng bay, thả những quả bóng bay nhiều màu sắc. Nhưng cảnh tượng này không chỉ giới hạn ở Nam Kinh, có video trực tuyến cho thấy tại Quảng trường Xuân Thu ở thành phố Hứa Xương tỉnh Hà Nam cũng có những người đốt pháo hoa, khiến cảnh sát địa phương phải cảnh giác cao độ và truy bắt.

Từ các ảnh chụp được đăng trên Internet có thể thấy vào tối ngày 31/12/2022, hàng ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Xuân Thu để đốt pháo, thu hút rất đông cảnh sát vũ trang địa phương, an ninh mặc thường phục và quản lý đô thị đến bảo vệ hiện trường, họ mang theo bình chữa cháy, khi phát hiện lập tức lao ra dập pháo.

Chia sẻ từ cộng đồng mạng Trung Quốc cho hay khoảng 7:00 tối hôm đó đã có khoảng 1.000 người đối đầu với hơn 20 cảnh sát. Khi đó một phụ nữ dẫn theo cháu gái đến xem vui, khi thấy số pháo hoa bị cảnh sát thu giữ, bà bước tới hỏi họ đây là tịch thu hay chuẩn bị bắn. Hệ quả một cảnh sát nghi ngờ và ra tay hành động với người phụ nữ, những cảnh sát khác không biết chuyện gì đã xảy ra hùa vào kéo tóc người phụ nữ cố gắng kéo cô ra khỏi đám đông, cuối cùng người phụ nữ đã bị bắt đưa đến đồn cảnh sát.

p3268481a572797474
Một người phụ nữ dẫn cháu gái đến chung vui, bà bước tới hỏi khi thấy số pháo hoa bị cảnh sát thu giữ, hệ quả bị bắt giữ sau quá trình hành hung thô bạo. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Sau khi cộng đồng mạng lan truyền thông tin này, nhiều người đã để lại bình luận:

“Toàn bộ quá trình phản ánh đầy đủ trình độ của cảnh sát ĐCSTQ và bản chất của nhà cầm quyền giặc cướp.”

“Cuộc cách mạng giấy trắng đã có một khởi đầu tốt đẹp, bây giờ có cách mạng pháo hoa tiếp sức.”

“Tôi thuộc về Hứa Xương, cuối cùng vào đêm qua người dân đã chiến thắng, pháo hoa thắp sáng quảng trường Xuân Thu.”

Cũng trong đêm chuyển giao năm mới này, nhiều nơi khác gồm Thạch Gia Trang, Vũ Hán, Hợp Phì…, đông đảo người dân đã tự phát tập trung tại trung tâm thành phố thả bóng bay đón giao thừa. Có cư dân mạng đã để lại chia sẻ thích thú rằng: “Tình cảnh tương đồng tại hiện trường này hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên”.

p3268421a958135870 ss
Nhiều nơi khác tại Trung Quốc như Thạch Gia Trang, Nam Kinh, Vũ Hán, Hợp Phì… vào đêm chuyển giao sang năm 2023 cũng chứng kiến cảnh người dân tự phát tập trung tại trung tâm thành phố để đón giao thừa. (Ảnh chụp màn hình Internet)
p3268431a986961533
Nhiều nơi khác tại Trung Quốc như Thạch Gia Trang, Nam Kinh, Vũ Hán, Hợp Phì… vào đêm chuyển giao sang năm 2023 cũng chứng kiến cảnh người dân tự phát tập trung tại trung tâm thành phố để đón giao thừa. (Ảnh chụp màn hình Internet)
p3268441a771359157
Nhiều nơi khác tại Trung Quốc như Thạch Gia Trang, Nam Kinh, Vũ Hán, Hợp Phì… vào đêm chuyển giao sang năm 2023 cũng chứng kiến cảnh người dân tự phát tập trung tại trung tâm thành phố để đón giao thừa. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Tiểu Quỳ, Vision Times