Vào ngày 27/3, một đám cháy đã bùng phát tại một kho lạnh bỏ hoang ở một ngôi làng ở huyện Thương (Tp. Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Theo nguồn tin chính thức, ít nhất 11 người đã thiệt mạng. Một đoạn video được tải lên mạng cho thấy khói dày đặc bốc lên từ hiện trường.

id13960319 hebei 600x400 1
Vào chiều ngày 27/3/2023, một đám cháy đã bùng phát tại một kho lạnh ở huyện Thương, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 28/3, chính quyền huyện Thương cho biết vào khoảng 2:30 chiều ngày 27, một đám cháy đã bùng phát tại một kho lạnh bỏ hoang ở làng phía đông thị trấn Thôi Nhĩ Trang (Cuierzhuang) trong quá trình phá dỡ. Tính đến 10:55 đêm hôm đó, ngọn lửa đã được dập tắt và 11 người được tìm thấy đều thiệt mạng.

Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy khói dày đặc tại hiện trường đang tản ra khắp nơi, độ bao phủ tương đối lớn. Có rất nhiều người dân xung quanh hiện trường, và một số người đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

“Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngọn lửa lập tức bùng lên. Cùng lúc đó, khói đen bốc lên dày đặc, trong chốc lát tất cả bốc cháy ngùn ngụt, mọi người không kịp phản ứng”, Tiểu Lan (Xiaolan), một người dân ở Thôn Đông, nói với phóng viên Epoch Times vào ngày 28/3. Phóng viên của Epoch Times cho biết sự cố này xảy ra trong kho lạnh của chợ táo đỏ ở Thôi Nhĩ Trang, thành phố Thương Châu.

“11 công nhân đang làm việc bên trong đã tử vong tại chỗ. Khi 11 người này được tìm thấy, ngọn lửa đã được dập tắt, tất cả đều bị cháy rụi, chỉ còn trơ xương, ngoài ra còn một số người bị thương”, Tiểu Lan cho biết thêm. Trong số công nhân tử nạn, có người là người địa phương, có người từ nơi khác đến, có một số ở độ tuổi 30 và 40.

Một thành viên trong gia đình của người quá cố nói với Epoch Times rằng người thân của ông mới ngoài 40 và tử vong trong kho lạnh, chỉ có một người chạy thoát ra ngoài. Hiện người nhà hiện không được phép nhìn thấy thi thể.

Theo người nhà nạn nhân, vụ tai nạn xảy ra khi cắt gas kho lạnh để tháo dỡ. Các công nhân xây dựng tham gia phá dỡ là công nhân thời vụ.

Tiểu Lan cho biết, do khói đen và dày đặc quá lớn nên xe cứu hỏa không thể đến gần để dập lửa. Ngọn lửa cháy từ chiều ngày 27 cho đến nửa đêm và vẫn còn bốc khói trong ngày 28.

Vào tối ngày 28/3, phóng viên Epoch Times đã gọi điện cho chính quyền thị trấn Thôi Nhĩ Trang và chính quyền huyện Thương, nhưng không có ai trả lời.

Chính quyền không tiết lộ các thông tin liên quan như danh tính của người qua đời và các đơn vị thi công liên quan đến sự cố.