Gần đây, người dân Hoa Lục tập trung sự chú ý vào nghi vấn mổ cướp nội tạng sống đối với một học sinh trung học 15 tuổi tên là Hồ Hâm Vũ (Hu Xinyu). Cậu học sinh trung học trẻ và khỏe mạnh này đã mất tích ở trường từ tối ngày 14/10/2022. 

p3270911a544594288
Hồ Hâm Vũ, một học sinh trung học 15 tuổi, bị mất tích ở Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Bài bình luận của ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập tờ “Mùa Xuân Bắc Kinh” ở Auckland

106 ngày sau, người ta phát hiện Hồ Hâm Vũ treo cổ trên cây, cách khuôn viên trường không xa, trong khi nơi này đã từng tập trung rất đông người và đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy. Thi thể của cậu trông như mới bị treo lên. Trải qua mưa nắng hơn 100 ngày mà không thoát cốt, không bị thối rữa, không có mùi hôi thi thể. Đây có phải là một phép lạ sinh học không? Không, đây không phải là một phép màu sinh học. Đây là một vụ mưu sát liên quan đến đến mổ sống lấy nội tạng.

Theo các báo cáo, Trường Trung học Chí Viễn (Zhiyuan) ở huyện Diên Sơn (Qianshan), tỉnh Giang Tây đã đối xử rất tệ với các phóng viên đến phỏng vấn, hoặc chửi bới hoặc dọa giết. Các cơ quan liên quan hoặc là im lặng, hoặc là đưa đẩy trách nhiệm. Mặc dù tiến hành điều tra và ra thông báo, nhưng tất cả chỉ là chiếu lệ. Ngày 7/1/2023, cơ quan công an thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây đã đưa ra một thông báo nói rằng sau khi Hồ Hâm Vũ mất tích, cơ quan công an rất coi trọng việc này: Cảnh sát đã lập tức triển khai công tác điều tra và tìm kiếm sau khi cảnh sát nhận được trình báo vào ngày 15/10/2022. Tuy nhiên chưa phát hiện tìm kiếm và không tìm thấy dấu vết nào về việc Hồ Hâm Vũ bị sát hại, tự sát hay xảy ra việc ngoài ý muốn trong trường. Những thông tin hiện có chỉ hướng về khả năng Hồ Hâm Vũ chán học và tự ý bỏ học, hiện đang cố gắng hết sức để tìm kiếm.

Camera giám sát có ở khắp mọi nơi, và dưới dữ liệu lớn (big data) mà học sinh không thể trốn tránh từng lời nói và hành động, một người biến mất không dấu vết, điều này thực sự kỳ lạ. Vì lý do này, cha mẹ của Hồ Hâm Vũ đành tự dán “thông báo người mất tích” để tìm manh mối với phần thưởng 50.000 nhân dân tệ, nhưng cũng không có kết quả.

Trong quá trình thời gian dài tìm kiếm, cha mẹ của Hồ Hâm Vũ biết rằng có rất ít hy vọng sống sót, bởi vì Vũ không phải là người mất tích đầu tiên, mà là một trong vô số học sinh mất tích. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện đã phát hiện được thi thể, nhưng họ có thể không bao giờ biết được sự thật về cái chết, mặc dù chính quyền đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, nhưng kết luận vẫn chưa được đưa ra. Thực chất trước khi khám nghiệm thì họ đã chuẩn bị trước kết luận treo cổ tự sát. Sau khi phát hiện ra xác chết, cơ quan chức năng nói rằng trong túi của cậu không có gì ngoài 10 nhân dân tệ, chỉ có một chiếc bút ghi âm được tìm thấy tại hiện trường, chắc chắn là có liên quan đến vụ tự tử.

Cuối cùng, dù phụ huynh có tin hay không thì họ cũng phải hợp tác với chính quyền để thừa nhận kết luận này. Và việc buộc phải thừa nhận nguyên nhân tử vong này đã xảy ra rất nhiều ở Trung Quốc, nổi tiếng nhất là cái chết do “mua dâm” của Lôi Dương (*).

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là một trong những tội ác ghê tởm nhất dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Từ việc giết tù nhân đến thu hoạch nội tạng sống của các tù nhân, những người vô gia cư và cuối cùng là các học sinh trẻ, sinh viên. Nhiều học sinh, sinh viên Trung Quốc đã mất tích không lý do, chỉ riêng Đại học Vũ Hán đã có hàng trăm sinh viên mất tích.

Các cơ quan liên quan đưa đẩy trách nhiệm, rất khó để tìm ra sự thật. Sự thật rất khó tìm ra vì nạn thu hoạch nội tạng đã trở thành một chuỗi lợi ích kinh tế tội phạm khổng lồ. Loại chuỗi lợi ích kinh tế này không có trên thế giới, và chỉ xuất hiện ở Trung Quốc trong thời đại thịnh vượng, Trung Quốc thịnh vượng này là một quốc gia địa ngục đối với nhiều người Trung Quốc.

Vào ngày thi thể của Hồ Hâm Vũ được phát hiện, chuyên gia ghép tạng Tạng Vân Kim (Zang Yunjin) đã qua đời, ông đã cấy ghép 2.600 lá gan khi trong đời mình. Có thể thấy, trường hợp của Hồ Hâm Vũ chỉ là phần nổi của tảng băng mổ cướp nội tạng sống, vụ án này có đột phá được hay không còn phụ thuộc vào sự quan tâm, kiên trì theo đuổi của toàn xã hội.

Nội tạng của Hồ Hâm Vũ bị lấy vào ngày cậu mất tích, người mua trả hàng trăm triệu tệ?

Ngày 1/2, tài khoản Twitter “Gancheng Wang” đã đăng một đoạn video có nội dung: “Tống Tổ Đức (một người nổi tiếng trong làng giải trí tại Hoa Lục) tiếp tục lên tiếng: Hồ Hâm Vũ bị sát hại vào ngày cậu mất tích, nội tạng của cậu được gửi đến Thượng Hải để cấy ghép và những người nhận nội tạng đã trả hàng trăm triệu tệ. Chính quyền tỉnh Giang Tây đang soạn văn kiện theo thông lệ cũ, sau đó buộc cha mẹ của Hồ Hâm Vũ phải chấp nhận kết luận tự sát và hỏa táng. Việc trạng coi mạng người như cỏ rác này nếu không ngăn chặn thì họ không còn kiêng dè gì nữa, từ nay về sau không có con cái của ai được an toàn nữa.”

Trong video, Tống Tổ Đức (Song Zude) nói: “Các bộ phận (nội tạng) của tiểu Hồ (Hồ Hâm Vũ) đã được gửi thẳng đến Thượng Hải vào đêm ngày 14/10, và họ đã lái một chiếc xe rất tốt để vận chuyển (nội tạng).” Chúng đã được đưa thẳng đến bàn mổ của bệnh viện. Hơn nữa “Cái giá mà những mua linh kiện (nội tạng) trả là rất cao, lên đến hàng trăm triệu tệ!”

Tống Tổ Đức nói rằng những người này đã kiếm được hàng trăm triệu từ một tiểu Hồ, “nếu họ đạt được ý đồ xấu đối với một tiểu Hồ, vậy thì sẽ có nhiều chuyện như vậy xảy ra trong tương lai, họ sẽ không kiêng nể gì cả, sẽ ngày càng to gan hơn!” Tống Tổ Đức nói rằng lần này dù khó đến nhường nào, thì mọi người phải tiếp tục nỗ lực không để kẻ xấu đạt được ý đồ, cho nên hôm nay và ngày mai đều rất quan trọng.

Một người đàn ông khác trong video nói rằng báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả phân tích máy ghi âm đã được đưa ra, và họ hiện đang “tranh thủ từng phút từng giây, tăng ca, làm thêm giờ để thực hiện công việc này”. Tống Tổ Đức nói rằng khi những báo cáo này được đưa ra, họ đã “ký và xác nhận sau lưng gia đình, và sau khi xác nhận thì bèn hỏa táng. Họ chính là muốn làm như thế.”

Cuối cùng, Tống Tổ Đức nói: “Nếu họ thành công trong việc này, thì sau này sẽ nhiều đứa trẻ trở thành tiểu Hồ hơn nữa!”

Có cư dân mạng tung tin rằng cha mẹ của Hồ Hâm Vũ đã bị chính quyền khống chế trong một khách sạn địa phương. “Điện thoại di động cũng bị tịch thu, không cho họ lên tiếng, có người chuyên canh giữ họ 24 giờ. Ông bà ngoại của Hồ Hâm Vũ ở quê cũng bị lắp camera giám sát, họ cũng không ra ngoài được, luôn có người đứng ở cổng làng ngăn người khác ra vào nhà của họ, họ không liên lạc được với con gái của mình (mẹ của Hồ Hâm Vũ).”

p3282741a85735187 ss
Tin lan truyền trên mạng cho rằng cha mẹ của Hồ Hâm Vũ bị kiểm soát. (Ảnh chụp màn hình)

Tống Tổ Đức cũng xác nhận trong hai ngày liên tiếp, trợ lý của anh đã không thể liên lạc với cha mẹ của Hồ Hâm Vũ. Theo một tài xế địa phương tiết lộ, cha mẹ Hồ Hâm Vũ có thể đã được đưa đến một khách sạn và không thể sử dụng điện thoại di động. “Tin tức hai ngày nay, nếu không có ghi âm hoặc ghi hình của cha mẹ Hồ Hâm Vũ, chỉ có một tiếng nói của chính quyền, thì mọi người không nên cả tin!”

Tính đến thời điểm đăng bài viết này, chính quyền chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc theo dõi gia đình Hồ Hâm Vũ, cũng chưa thấy báo chí tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin liên quan đến việc này.

(*) Ghi chú:

Sự cố Lôi Dương là một sự cố chết bất thường xảy ra vào đêm ngày 7/5/2016 tại quận Xương Bình, Tp. Bắc Kinh. Cảnh sát mặc thường phục từ đồn cảnh sát Đông Tiểu Khẩu của Cục công an quận Xương Bình nghi ngờ Lôi Dương mua dâm. Trong quá trình bắt giữ, Lôi Dương đã trốn thoát, nhưng bị bắt lại, và đã chết trong quá trình áp giải.

Ngày hôm sau, vụ việc được đưa lên mạng khiến dư luận quan tâm rộng rãi, gây nghi ngờ trên diện rộng về việc thực thi pháp luật của cảnh sát.

Một loạt các bài báo, bình luận trực tuyến và thư ngỏ tìm kiếm công lý cho thấy nhiều người nghi ngờ bạo lực vô căn cứ của cảnh sát là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhân viên môi trường 29 tuổi Lôi Dương.

Trí Đạt (t/h)