Nhà báo người Trung Quốc Zhang Zhan (Trương Triển), người đưa tin về đợt bùng phát virus corona ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã bị kết án bốn năm tù vào hôm thứ Hai (28/12).

Screen Shot 2020 12 28 at 4.04.17 PM e1609146338461
Cô Zhang Zhan (Ảnh chụp màn hình)

Cô Zhang, 37 tuổi, bị kết tội “gây rối và kích động bạo lực”, một cáo buộc thường được chính quyền Trung Quốc đưa ra đối với các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến.

Cô Zhang là một luật sư ở Thượng Hải. Hồi tháng Hai, cô đã đến Vũ Hán, nơi các trường hợp COVID-19 đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái, để báo cáo về sự việc thông qua các video phát trực tuyến và các bài đăng trên mạng xã hội. 

Cùng với một số nhà báo công dân khác, cô đã cho người dân Trung Quốc tận mắt chứng kiến tình cảnh ở các bệnh viện chật kín và những con đường vắng vẻ, khiến người dân hình dung được rõ nét hơn về bức tranh thảm khốc tại tâm chấn của đại dịch so với các báo cáo chính thống từ nhà nước.

Cô bị chính quyền bắt vào tháng 5 và sau đó bị chuyển đến Thượng Hải, nơi cô bị giam giữ kể từ đó.

Luật sư Ren Quanniu của Zhang trước đó đã tiết lộ rằng sức khỏe cô rất yếu và cô đã bị bức thực. Cô bị truy tố vào tháng 11 với bản án đề nghị 5 năm. 

“Cô Zhang tin rằng cô ấy đang bị đàn áp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận”, ông nói. “Chúng tôi có thể sẽ kháng cáo.”

Bắc Kinh đã tăng cường đàn áp các nhà báo công dân có bài đưa tin tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu. Trung Quốc cũng bị chính phủ nhiều nước chỉ trích vì việc xử lý dịch chậm trễ và không rõ ràng.

Ngoài cô Zhang, một số nhà báo công dân khác đã đưa tin về đại dịch đầu năm nay cũng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ, gồm Phương Bân (Fang Bin), Trần Thu Thực (Chen Qiushi) và Lý Trạch Hoa (Li Zehua). 

Đây không phải là lần đầu tiên cô Zhang rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách. Cô bị bắt giam lần đầu tiên vào năm 2019 vì viết về phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và hai tháng sau, cô được trả tự do.

Tại Trung Quốc, những lời chỉ trích chính phủ trong xử lý khủng hoảng đã bị kiểm duyệt mạnh tay, còn những người thổi còi bị dọa nạt và cảnh cáo. Truyền thông nhà nước sau đó ghi nhận Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát virus dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Gia Huy

Xem thêm: