Một nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 90% cư dân thủ đô Bắc Kinh, với dân số 22 triệu người, sẽ nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào cuối tháng 1.

Bac Kinh 1 2
Dịch bệnh ở Bắc Kinh ngày càng trở nên tồi tệ và người dân lâm vào cảnh khốn đốn. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Tỷ lệ nhiễm COVID tại Bắc Kinh sẽ lên tới 92% vào cuối tháng 1

Theo báo cáo nghiên cứu được tạp chí Nature Medicine công bố ngày 13/1, tính đến ngày 22/12/2022, tỷ lệ nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đã lên tới 76%. Vào cuối tháng này (1/2023), khoảng 92% dân số Bắc Kinh sẽ nhiễm COVID.

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi Chính phủ Trung Quốc nới lỏng kiểm soát COVID vào tháng 11/2022 và đột ngột từ bỏ chính sách zero-COVID ban đầu vào tháng 12/2022, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan nhanh chóng tại các địa phương, khiến số lượng người nhiễm virus COVID-19 tại Trung Quốc tăng lên 3,44 (tức là 1 người nhiễm có thể lây cho 3,44 người).

Trên thực tế, ngay từ cuối tháng 12/2022, ông Tằng Quang (Zeng Guang), nhà dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc, đã nói với Ifeng.com (Kinh tế Tài chính Phượng Hoàng) rằng tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh có thể đã vượt quá 80%.

“Chúng tôi chưa có con số thống kê chính xác, nhưng tôi nghĩ con số này có thể ước tính được. Số người nhiễm bệnh có thể đã vượt quá 80% ở Bắc Kinh, thậm chí còn cao hơn. Đây là phán đoán của tôi.”

Tại một cuộc hội thảo ở Trung Quốc vào ngày 12/1, ông Tằng Quang cũng cho biết một số khu vực vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và đợt dịch hiện tại trên toàn quốc có thể còn tiếp diễn từ 2-3 tháng nữa.

Hành lang tại một bệnh viện ở Bắc Kinh chật kín bệnh nhân nặng, 8 ngày có 5 người thân qua đời

Ngày 12/1, tài khoản Twitter “Tiểu Minh” cho biết, nguồn lực y tế của một bệnh viện ở Bắc Kinh đã sụp đổ, hành lang đông nghẹt bệnh nhân nặng. Trong video, các lối đi và hành lang của bệnh viện gần như đều chật kín bệnh nhân, có người nằm trên ghế, có người ngồi xe lăn, hay nằm trên giường tạm.

Người phụ nữ vừa quay video vừa thốt lên: “Hãy nhìn xem, hành lang đều là bệnh nhân!” Cô ấy nói rằng hôm đó còn không phải là Chủ nhật, “có cả biển người, rừng người!” “Góc nào, sàn nhà nào cũng đều có người ngồi!”

Anh Quan Nghiêu sống tại California và có 5 người thân qua đời chỉ trong 8 ngày. Anh nói với VOA: “Trong một thời gian ngắn ngủi sau khi mở cửa, 5 người thân xung quanh tôi đã qua đời.”

“Mở cửa quá đột ngột, khiến COVID bùng phát quy mô lớn như thế này. Hệ thống y tế hoàn toàn không được chuẩn bị để đón một lượng lớn các ca nhiễm bệnh.”

Quan Nghiêu nói rằng người đầu tiên là bố vợ của anh ấy qua đời vào ngày 14/12/2022, cha ruột của anh ấy mất 6 ngày sau đó, chú vợ anh cũng qua đời cùng ngày. Sau đó là bà nội, người bà thân yêu nhất, cũng đã ra đi. Cụ bà 85 tuổi bị sốt không thuyên giảm, và xét nghiệm dương tính COVID.

“Cuối cùng, giấy chứng tử của bà ghi suy thận, vì bà mắc bệnh thận trước đó, họ không ghi COVID.”

Trong số 5 người thân đã qua đời, chỉ có bà nội và chú vợ được xác nhận nhiễm COVID, những người khác đột ngột qua đời trước khi họ được xét nghiệm.

“Trong 8 ngày, 5 người thân quanh tôi đã qua đời, thật không bình thường chút nào…”

Quan Nghiêu cũng nói: “Trong nhà không còn ai nữa. Nói thật, năm nay cũng chẳng thể ăn Tết nổi!”

(Nội dung tweet: “Sáng sớm ở California xa xôi, qua điện thoại di động, Quan Nghiêu nhìn bà nội của mình qua đời trên giường bệnh. Bà cụ 85 tuổi không thể chống chọi được với COVID. Giấy chứng tử do bệnh viện cấp ghi rằng bà chết vì suy thận. Kể từ cuối năm 2022, khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dịch, Quan Nghiêu đã mất 5 người thân ở Bắc Kinh trong vòng 8 ngày. Không ai trong số họ được đưa vào dữ liệu tử vong chính thức.”)

Điều đáng nói là có bao nhiêu người ở Trung Quốc đang chìm trong nỗi đau mất đi nhiều người thân như Quan Nghiêu. Ngày 16/1, tài khoản Twitter “Trần Vi Vũ” (@weiyuksj1) tweet: “Hiện có thông báo rằng gần 60.000 người đã chết, e rằng một mình Bắc Kinh còn nhiều hơn. Người người đều nhiễm COVID, nhà nhà đều có tang tóc. Một người con tiễn 6 người thân, đây là họa diệt môn mà.”

Dưới dòng tweet của cô, cư dân mạng “Vân Quang Hà” cho biết: “6 người thân: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, tính đến 21:30 ngày 3/1/2023, chỉ còn lại một mình tôi sinh năm 1983!”

Có cư dân mạng nói: “Thật thê thảm!”

“Trên kênh video ‘Đột nhiên bật khóc’ hôm nay đọc được một câu: Toàn bộ Trung Quốc đều đang giành giật cha mẹ với Tử Thần.”

(Nội dung tweet: “Có bao nhiêu người chết trong trận dịch này ở Trung Quốc? Vì sao số người chết luôn là bí mật hàng đầu ở quốc gia và đảng đó? Hiện thông báo rằng gần 60.000 người đã chết, e rằng một mình Bắc Kinh còn nhiều hơn. Người người đều nhiễm COVID, nhà nhà đều có tang tóc. Một người con tiễn 6 người thân, đây là họa diệt môn mà.”)

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO là Michael Ryan cho biết WHO tin “Trung Quốc đã đánh giá thấp nghiêm trọng số ca tử vong do COVID-19″.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhấn mạnh “Những con số như vậy là không thể chấp nhận được”. 

Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí nói rằng “dịch bệnh ở Trung Quốc đã khiến 400 triệu người chết”.

Trong cơn bão táp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, khi người dân sống trong cảnh đau đớn và tuyệt vọng, CDC Bắc Kinh lại mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh, CCTV còn diễn tập “Dạ hội mừng Xuân”.

Theo Đài Á châu Tự do (RFA), kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho “Dạ tiệc mừng xuân 2023” vào ngày 26/12/2022 với chủ đề “Trung Quốc thời đại mới thịnh vượng của Trung Quốc, cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày”, khiến cư dân mạng Đại Lục phẫn nộ.

Bình Minh (t/h)