Trong rất nhiều cuộc đàn áp tín ngưỡng tại Trung Quốc, nhiều báo cáo về tra tấn bên trong trại lao động, trại giam, nhà tù và bệnh viện thần kinh, nơi được sử dụng để giam giữ tù nhân lương tâm, đã được đưa ra. Tuy nhiên từ Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng cho đến Pháp Luân Công, trong nhiều năm trời các báo cáo chỉ dựa trên những lời chứng của người được thả, hoặc người trốn thoát khỏi nhà tù Trung Quốc.

Chưa từng có một video nào về hoàn cảnh thực tế trong tù của những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, cho đến trường hợp của người tập Pháp Luân Công có tên Yu Ming.

Video ngắn về cảnh tượng bên trong nhà tù Bản Khê:

Năm 2017, Yu Ming bị giam tại bệnh viện nhà tù Bản Khê tỉnh Liêu Ninh, vì tập luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 4 Yu Ming bị tù giam vì tín ngưỡng của mình. Yu Ming đã sử dụng các camera giấu trong người để ghi lại cái chết của một người tập Pháp Luân Công do bị tra tấn, Đồng thời anh cũng kể lại câu chuyện của người này:

tra tấn tù nhân lương tâm Pháp Luân Công
(Ảnh trích từ video)

Hu Guojian, 45 tuổi, là một người theo tập Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh. Anh từng bị bắt vào năm 2010 vì tập Pháp Luân Công, và được thả ra sau 10 năm giam cầm. Ngày 7/7/2015, Hu Guojian tiếp tục bị bắt lại và giam giữ do tiếp tục luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 4/5/2016, Hu bị chuyển đến nhà tù Bản Khê. Khi vợ anh đến thăm chồng 19 ngày sau đó, chị đã hoảng hốt khi thấy rằng chồng giảm một phần ba trọng lượng, từ hơn 90kg xuống dưới 50kg.

Vào ngày 26/5, Hu bị đưa vào nhà vệ sinh bởi phạm nhân quản sự là Vương Tâm Cương, cùng các phạm nhân Viên Đắc Giai và Vu Trường Long. Họ lột quần áo Hu, liên tục đổ nước lạnh lên đầu anh, rồi buộc anh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và không cho anh ngủ. Đến khoảng 10 giờ tối, Hu bất tỉnh và ngã xuống đất. Các phạm nhân đá vào đầu anh và chửi bới anh.

Khi không tỉnh lại, Hu được đưa đến bệnh viện, nơi anh được chẩn đoán bị xuất huyết não nghiêm trọng cần phẫu thuật thần kinh.

Hu rơi vào tình trạng hôn mê. Chỉ 22 ngày sau khi chuyển đến nhà tù Bản Khê. Anh không bao giờ tỉnh lại.

Sau 8 tháng nằm viện, mặc dù ở trong tình trạng thực vật, Hu đã bị đưa khỏi viện và đưa trở lại nhà tù để tiếp tục án tù.

Cảnh Hu trong tình trạng hôn mê:

Tại Bệnh viện Trung ương Bản Khê, Hu bị còng vào giường khi trong tình trạng hôn mê. Chính vào giai đoạn này Yu Ming đã có thể bí mật quay một số cảnh Hu nằm trên giường trong tình trạng này.

Cảnh Hu trong tình trạng hôn mê, chân anh bị còng vào giường:

Sau khi trải qua án tù 4 năm của mình, Yu Ming được thả ra vào ngày 31/10/2017. Anh bắt đầu liên lạc với gia đình Hu và cố gắng tìm kiếm công lý cho Hu.

Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm 2018, gia đình Hu bất ngờ được chính quyền nhà tù thông báo rằng Hu đang trong tình trạng nguy kịch, và đã được đưa trở lại Bệnh viện Trung ương Bản Khê.

Yu Ming theo gia đình Hu cùng đến bệnh viện. Anh bắt đầu bí mật quay những thước phim ngay khi họ đến.

Bên trong Bệnh viện Trung ương Bản Khê:

Có hơn một chục cảnh sát tại hiện trường và cuối cùng họ phát hiện ra Yu Ming đang quay video. Họ đã tức giận và ngay lập tức muốn tịch thu camera bí mật của Yu Ming.

Điều mà cảnh sát đã không phát hiện ra là Yu Ming có tổng cộng hai camera bí mật trên người. Cảnh sát tìm thấy và lấy đi chiếc camera kẹp trên áo anh, nhưng không nhận thấy một cái khác trên thắt lưng của anh.

Vài giờ sau khi gia đình đến bệnh viện, Hu đã qua đời, ở tuổi 48.

Cho đến ngày nay thi thể anh vẫn đóng băng và được cất giữ trong nhà xác. Gia đình anh đã từ chối hỏa táng thi thể, tin rằng điều này nên được giữ làm bằng chứng cho thấy cái chết của anh, một người tập Pháp Luân Công bị tra tấn trong nhà tù Bản Khê. Họ muốn tìm kiếm công lý.

Chính quyền đã từng đề nghị trả cho gia đình Hu 100.000 nhân dân tệ (tương đương 338 triệu VND) để giải quyết vụ việc và đem thi thể của Hu đi hỏa táng. Tuy nhiên gia đình Hu từ chối.

Yu Ming cho biết gia đình Hu đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi Hu qua đời. Mẹ anh buồn bã đến nỗi bệnh mạch máu não của bà trở nên tồi tệ hơn, và bà bị liệt. Con trai anh đang học đại học. Vợ anh không có một công việc toàn thời gian, và chị phải nuôi cả gia đình.

Mẹ của Hu được gửi đến một viện dưỡng lão, và thường muốn tự tử, vì bà đã không muốn trở thành gánh nặng cho vợ Hu.

Ngoài câu chuyện của Hu, Yu Ming còn có cơ hội ghi lại một số video về cái chết của một người tập Pháp Luân Công khác là Lu Yuanfeng cùng thư tố cáo của anh. Lu cũng là một người tập Pháp Luân Công bị giam giữ tại nhà tù Bản Khê và bị tra tấn, bị ngược đãi.

Yu Ming giúp Lu Yuanfeng bí mật mang thư tố cáo ra khỏi nhà tù Bản Khê. Nội dung bức thư mô tả việc tra tấn mà Lu gặp phải trong ngày 9/11/2016:

Sau khi Lu được thả ra vào ngày 19/11/2017, tình trạng của ông tệ đến mức gần như bị tê liệt với đôi chân gãy và thị lực yếu. Ngoài ra, ông không còn có thể phát âm chuẩn xác. Hai mươi mốt ngày sau, Lu qua đời tại nhà ở tuổi 63, ngay trước khi Yu Ming có thể tìm được tới gia đình của ông.

Yu Ming nói: “Tôi khó có thể mô tả cảm giác lúc đó như thế nào. Ngoài hai cái chết mà tôi đã ghi lại được bằng video, có hơn một chục người tập Pháp Luân Công xung quanh tôi đã bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp. Chúng ta phải mất bao nhiêu sinh mạng nữa trước khi việc giết chóc chấm dứt?”

Tính riêng trong năm 2018, trang Minh Huệ Net của Pháp Luân Công đã xác nhận được 68 trường hợp tử vong trong đàn áp. Đây chỉ là con số về những người có thể được xác minh thông tin danh tính cụ thể trong hoàn cảnh đàn áp tại Trung Quốc.

Con số ước tính tử vong do đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc có thể lớn hơn rất nhiều, nhất là khi các nước trên thế giới lần lượt thừa nhận tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo đó, các chuyên gia ước tính, hàng năm có thể có tới hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn ca ghép tạng mà nguồn gốc của nó đến từ tù nhân lương tâm còn sống. Sau khi bị thu hoạch nội tạng, các tù nhân này sẽ tử vong và bị hỏa thiêu. (Xem thêm thông tin cụ thể về sự công nhận của quốc tế trong bài viết: Áp lực nhân quyền: Nỗi lo sợ cùng cực của ĐCSTQ)

Minh Nhật