Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di đã nhắc nhở mọi người đừng quên vô số tội ác chồng chất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cho người Trung Quốc. Ông quan sát thấy rằng mọi người luôn chú ý đến những tội ác hiện tại của ĐCSTQ, mà quên đi những tội ác trước đây của họ. Ông cũng nói rằng tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Báo cáo năm 2020: Ít nhất 84 người tập Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết
Nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di nhắc nhở mọi người đừng quên vô số tội ác chồng chất của ĐCSTQ trong quá khứ, gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thu hoạch sống nội tạng học viên Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát mặc thường phục đánh đập ở Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh.

Ông Viên Cung Di nói, ví dụ, khi mọi người đang nói về việc ĐCSTQ phạm tội A, đến khi ĐCSTQ phạm tội B, mọi người lại bắt đầu quên đi tội A của đảng này. Sau đó ĐCSTQ tiếp tục phạm tội C, và tội ác B lại bị lãng quên. Mọi người đều nói về tội ác mới nhất ĐCSTQ mỗi ngày, và quên đi tội ác mà họ đã gây ra trước đây.

Thế hệ mới sẽ quên đi những tội ác của ĐCSTQ đã làm với thế hệ trước. ĐCSTQ đã cầm quyền hơn 70 năm và đã nắm quyền được 3 thế hệ. Thế hệ thứ 3 có lẽ đã không còn nhớ tới những khổ nạn mà thế hệ thứ nhất và thứ 2 đã phải gánh chịu. Ông nói tiếp rằng thời gian sẽ xóa nhòa ký ức, và ĐCSTQ sẽ tiêu hủy bằng chứng. Thế hệ những người mới cũng lần lượt tiếp nối nhau trên các kênh truyền thông, và các vấn đề trước đây sẽ không còn được nhắc lại. Như vậy ĐCSTQ có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật và thoát khỏi sự trừng phạt.

Ông nói rằng mình đã đến Hoa Kỳ vận động hành lang trước khi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi vào năm ngoái. Kể từ đó đến nay cũng đã gần 11 tháng. Trong khoảng thời gian này, tội ác của ĐCSTQ vẫn tiếp tục gia tăng. Ví dụ về vấn đề đại dịch corona mới (viêm phổi Vũ Hán, Covid-19), Bắc Kinh đã trì hoãn thông báo trong 2 tháng và thông đồng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khiến đại dịch lan rộng ra toàn cầu và 3 triệu người tử vong trên toàn thế giới. Ngoài ra, ĐCSTQ cũng gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế không thể thống kê được, “đây là một trọng tội.”

Ông cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã thực hiện tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nhưng nếu mọi người chỉ chú ý đến điều này, họ sẽ không nhớ đến những tội ác khác của ĐCSTQ. Ông nói rằng tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là đàn áp Pháp Luân Công và thu hoạch sống nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. “Việc mổ sống cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công xưa nay chưa từng dừng lại, hiện giờ đã trở thành một ngành ngành công nghiệp siêu lợi nhuận”, “Những người này mỗi ngày đều vẫn đang phạm tội, thu hoạch nội tạng trong cơ thể người để kiếm tiền.” Nhưng vì mọi người đều quan tâm đến tội ác mới của ĐCSTQ nên tội ác cũ này đã bị lãng quên.

 

p2756708a64922839
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times).

Ông Viên Cung Di nói: “Tôi rất may mắn. Tôi sinh năm 1949, cùng năm khi ĐCSTQ lên nắm quyền”. Điều này cho phép ông tự mình trải nghiệm lịch sử tội ác của ĐCSTQ, chứng kiến ​​những người thân của mình tại Đại Lục phải sống một cuộc sống thấp hèn không bằng trâu ngựa. Cộng thêm việc bản thân trực tiếp tiếp xúc với Bắc Kinh, giúp ông nhận ra rằng ĐCSTQ không thể cùng chung sống với thế giới tự do. Đây là lý do tại sao ông bước ra “tiêu diệt Đảng Cộng sản”. “Toàn bộ lịch sử (của ĐCSTQ) đã dạy cho tôi biết rằng, nhóm tội phạm này liên tục phạm tội, từ Trung Quốc ra đến nước ngoài.”

Ông nói rằng ông đồng cảm với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng người Hán mới là nạn nhân thê thảm nhất của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã bức hại 70 triệu người, trong đó có 60 triệu người là người Hán. ĐCSTQ đã kích động mâu thuẫn chủng tộc ở Tân Cương, nhưng nguyên nhân sâu xa lại là mâu thuẫn giữa các đảng viên ĐCSTQ với người Duy Ngô Nhĩ. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã cử các đảng viên ĐCSTQ đi khắp đất nước, đàn áp người dân địa phương. Hồng Kông cũng vậy. Đâu còn việc người Hồng Kông cai trị Hồng Kông và có mức độ tự chủ cao? Hiện giờ tất cả đều do các đảng viên ĐCSTQ cai trị Hồng Kông!

Về “Luật Cạnh tranh Chiến lược” được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua với số phiếu cao, ông Viên Cung Di tin rằng điều thứ hai trong đó ủng hộ người Hồng Kông kiện ĐCSTQ. ĐCSTQ đã phá hoại “Tuyên bố chung Trung-Anh”. Nhưng chỉ quốc gia mới có quyền đệ trình lên Tòa án La Haye (Hague) Quốc tế. Vì vậy, phải đợi Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh làm điều đó. Với tư cách cá nhân, ông đã gửi bản cáo trạng của mình lên Tòa án Tối cao của Anh. Đây cũng là 1 trong 3 việc ông ấy đã làm vào năm ngoái.

Nói về việc tiêu diệt ĐCSTQ, ông Viên Cung Di tin rằng hình thế này vẫn tiến triển không ngừng, “tất cả các nước văn minh và tự do đang đoàn kết chống lại ĐCSTQ.” Tuy nhiên, phe ĐCSTQ chỉ có một số nước như Iran, Cuba, Venezuela và Triều Tiên, có thể nói như trứng chọi với đá.

Ông cũng nói rằng ĐCSTQ là một tập đoàn tà ác có hệ thống. Dẫu không có ông Tập Cận Bình hôm nay thì ngày mai cũng sẽ có ông Lý Cận Bình hay ông Trần Cận Bình khác lên thay. Nếu chế độ này không bị xóa bỏ, người Trung Quốc sẽ tiếp tục bị chúng bắt làm nô lệ.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: