Đời người giống như một đoàn tàu đang chạy, giữa đường sẽ liên tục có người lên xe, cũng có người xuống xe. Khi kết giao bạn sẽ gặp đủ kiểu người, có người chỉ đi lướt qua nhau, có người sẽ dừng lại đôi phút ngắn ngủi, cũng có người sẽ cùng bạn đi tới chặng cuối cùng. Nếu may mắn, sẽ có người đi cùng bạn một đoạn đường. Khi họ muốn xuống xe, ánh mắt bạn có thể tiễn đưa cho tới khi bóng họ dần khuất dạng…

Đương nhiên, trong cuộc hành trình ấy, sẽ có những hỷ nộ ai lạc, bi hoan ly hợp. Không phải mỗi người đều đáng trân quý, không phải mỗi khoảng khắc đều đáng khắc ghi. Trong dòng thời gian của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có người tương ngộ, có người biệt ly. Nhưng không phải ai cũng xứng với tấm chân tình của bạn.

Ba kiểu người không nên kết giao trong cuộc đời
(Tranh minh họa: Họa sĩ Đường Đại và Đinh Quan Bằng thời Thanh, Public Domain)

Người thích lợi dụng người khác

Làm người chịu thiệt không đáng ngại, nhưng phải minh bạch rằng người muốn chiếm lợi từ người khác thì chẳng thể thâm giao. Người thực sự yêu thương bạn, thấu hiểu bạn sẽ không khiến bạn phải chịu thiệt, sẽ không chiếm lợi từ bạn.

Một người thường lợi dụng bạn sẽ coi bạn như một kẻ ngốc. Điều này cũng nói rõ rằng trong sâu thẳm trái tim mình họ hoàn toàn không coi bạn là bạn bè.

“Thăng mễ ân, đấu mễ thù”, ý rằng “Cho người một chút gạo người cảm ơn, cho người một đấu gạo người lại sinh oán hận.” Kiểu người này coi thiện ý của người khác là điều đương nhiên, mà tuỳ tiện dẫm đạp lên thiện tâm của họ. Vậy nên với kiểu người này thì tốt nhất là không nên kết giao.

Người ác khẩu

Miệng là cánh cửa của tâm hồn, miệng nói lời tổn hại, nội tâm cũng chẳng thể thiện lương.

Trong cuộc sống có không ít người coi những lời ác khẩu là tính tình ngay thẳng. Nhưng thật ra ngay thẳng không phải là dồn ép người khác, lại càng không phải là hại mình hại người.

Ngôn ngữ là thứ có thể phản ánh nội tâm của một người nhiều nhất. Một người thường hay ghen ghét và châm chọc bạn chắc chắn sẽ không thiện với bạn.

Đôi khi những lời lỡ miệng lại có thể phản ánh nội tâm chân thực của một người. Đã biết là lời không nên nói, vì sao vẫn cứ muốn nói ra mà chẳng thể kiềm chế lòng mình?

Người lợi dụng hư vinh

Giữa bạn bè với nhau giúp đỡ cũng là việc không có gì đáng chê trách, nhưng không thể lợi dụng người khác. Kết giao bạn bè là hành trình dùng trái tim chân thành đổi lấy trái tim chân thành. Nếu ngay cả tấm chân tình cũng không muốn phó xuất, thì sao có thể mong chờ người khác coi mình là bạn bè, tay bắt mặt mừng với mình được.

Một người coi bạn bè là nguồn tài nguyên để leo cao, lợi dụng và bội bạc với bạn bè thì không xứng để chúng ta kết giao. Kết bạn không nên tham nhiều, nhiều ắt sẽ có những kẻ a dua nịnh hót tìm tới.

Một người có thể lợi dụng bạn một lần, không chừng sau này họ lại tiếp tục lợi dụng bạn. Một người có thể phản bội bạn một lần, có thể họ sẽ phản bội bạn thêm lần nữa.

Đường đời dài như vậy, chúng ta sẽ gặp đủ các kiểu người muôn hình vạn trạng. Trong số họ có những người thật lòng, có những người giả dối. Không phải bông hoa nào cũng kết trái, không phải mây nào cũng hoá thành mưa. Trong cuộc sống hiện thực cũng vậy, không phải ai cũng đáng để chúng ta dụng tâm báo đáp.

Theo Sound Of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: