Sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá, nhưng người mỹ nữ này lại từ chối sính lễ của các công tử quý tộc chốn kinh kỳ, để rồi kết hôn với một anh lính gác cổng. Lựa chọn này mang lại kết cục thế nào?

Chuyện xưa: Mỹ nữ từ chối quý tộc, kết hôn với lính canh cửa
(Tranh minh họa: Phan Chấn Dong, Public Domain)

Từ chối sính lễ của các công tử, kết hôn với lính canh cửa

Theo sử sách, Lâu Chiêu Quân sinh năm 501 trong một gia đình thương gia giàu có thời Bắc Ngụy, cha tên là Lâu Can người Tiên Ti, từng giữ chức quan nhỏ có danh vọng ở địa phương. Lâu Chiêu Quân lớn lên ở Kinh đô Bình Thành (nay là Đại Đồng, Sơn Tây).

Lâu Chiêu Quân xinh đẹp như hoa, lại hiểu lễ nghĩa, trở thành niềm mơ ước của nhiều người giữa chốn kinh kỳ. Nhiều công tử quý tộc đưa sính lễ kết duyên nhưng Lâu Chiêu Quân vẫn không ưng ai cả.

Một lần tình cờ Lâu Chiêu Quân nhìn thấy một anh lính canh cổng nhưng tướng mạo khôi ngô, thần thái bất phàm, phong thái hiên ngang. Lâu Chiêu Quân cảm mến, thấy có thể trao thân gửi phận cho người này.

Người lính canh cổng đó tên là Cao Hoan, gia cảnh nghèo khó, mẹ mất sớm. Sau khi gặp gỡ Lâu Chiêu Quân đã chủ động bày tỏ tấm chân tình của mình, lại còn nhiều lần sai tì nữ mang quà cáp vàng bạc đến đưa cho Cao Hoan để có tiền sắm lễ đến hỏi cưới mình.

Ban đầu cha mẹ Lâu Chiêu Quân không bằng lòng, nhưng thấy con gái đã quyết thì sau cùng cũng đành thuận theo. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc.

Trở thành Bột Hải vương phi

Tin tưởng chồng, Lâu Chiêu Quân đưa tài sản cho Cao Hoan để dựng nghiệp. Có tiền Cao Hoan liền chuyển nghề chạy dịch trạm chuyển văn thư giữa Bình Thành và Lạc Dương, lại kết giao với hào kiệt bốn phương.

Năm 525, chiến loạn bùng phát, Cao Hoan bắt đầu vào con đường binh nghiệp, lập nhiều chiến công, lực lượng ngày càng mạnh.

Đến năm 532 thì Cao Hoan đánh tan các thế lực khác, lập Bình Dương vương Nguyên Tu lên ngôi, tức Hiếu Vũ Đế. Cao Hoan được phong làm Thượng trụ quốc, Bột Hải vương. Lâu Chiêu Quân được phong làm Bột Hải vương phi, con gái được phong làm Vĩnh Hy hoàng hậu.

Lúc này nhiều thế lực chống đối Bắc Ngụy nổi lên, Cao Hoan phải đi đánh dẹp, Lâu Chiêu Quân âm thầm góp thêm ý kiến giúp chồng tiêu diệt các thế lực đối địch.

Năm 535, một quyền thần là Vũ Văn Thái giết chết Hiếu Vũ Đế, lập Văn Đế lên ngôi nhà Tây Ngụy. Cao Hoan đưa Hiếu Tĩnh Đế lên ngôi, dời đô về Ngiệp Thành, gọi là Đông Ngụy. Cao Hoan trở thành trụ cột của nhà Đông Ngụy.

Tây Ngụy và Đông Ngụy chinh chiến qua lại liên miên, Cao Hoan lo cầm quân đánh Tây Ngụy nên cũng ít ở nhà. Lúc này Lâu Chiêu Quân mang thai và sinh đôi một nam một nữ nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhiều người lo lắng định đi báo cho Cao Hoan biết, nhưng Lâu Chiêu Quân lại muốn chồng mình toàn tâm toàn ý lo chống Tây Ngụy.

Cao Hoan sau khi biết chuyện thì càng nể phục người vợ tào khang của mình.

Người mẹ của 4 Hoàng Đế, 2 Hoàng hậu

Năm 546, Cao Hoan mất vì bệnh, con trai là Cao Trừng thay cha làm Bột Hải vương, phong cho mẹ mình làm Bột Hải vương thái phi.

Năm 549, Cao Trừng mất, em trai là Cao Dương lên thay làm Bột Hải vương cai quản Đông Ngụy. Cao Dương lên ngôi Vua, lập ra nhà Bắc Tề, hiệu là Văn Tuyên Đế. Ông tôn cha và anh mình đều là Hoàng đế, còn mẹ mình là Lâu Chiêu Quân là Hoàng thái hậu.

Năm 559, Văn Tuyên Đế mất, con trai lên thay hiệu là Phế Đế. Tuy nhiên Phế Đế còn nhỏ nên các quan tranh giành quyền lực, Dương Âm trở thành người nắm thực quyền. Thấy thế, em của Văn Tuyên Đế và cũng là con trai của Lâu Chiêu Quân là Cao Diễn lật đổ được Dương Âm, lấy lại quyền lực, lên ngôi Vua hiệu là Hiếu Chiêu Đế.

Năm 561, Hiếu Chiếu Đế đi săn thì ngã ngựa bị gãy xương sườn, sau đó qua đời. Vì con còn nhỏ nên ông di chiếu truyền ngôi cho em trai là Cao Đam. Ngay sau đó Cao Đam lên ngôi hiệu là Vũ Thành Đế.

Đến năm sau tức năm 562 thì Lâu Chiêu Quân mất, thọ 62 tuổi, được phong là Thần Vũ Minh hoàng hậu.

Dù xuất thân trong giàu đình giàu có, nhưng Lâu Chiêu Quân là người cần kiệm, hiểu lễ nghĩa, xứng là bậc mẫu nghi thiên hại. Khi còn là tiểu thư, là mỹ nữ được nhiều người mơ ước, thì bà không ham danh lợi phú quý, mà chọn kết hôn với người có ý chí và khí chất hơn người. Kết quả cuộc hôn nhân là bà trở thành người phụ nữ cao quý nhất.

Theo ghi chép từ lịch sử, Lâu Chiêu Quân thường có những giấc mơ kỳ lạ khi mang thai. Khi hạ sinh con trai trưởng là Cao Trừng, bà mơ thấy một con rồng khổng lồ, nhưng bị cắt làm đôi. Khi sinh Cao Dương bà cũng mơ thấy thiên long. Khi mang thai Cao Diễn thì bà mơ thấy một con rồng nằm trên mặt đất. Khi có Cao Đam thì bà mơ thấy con rồng khổng lồ trên biển. Khai mang thai 2 người con gái thì bà mơ thấy mặt trăng trong lòng bàn tay mình. Sau này người con gái lớn trở thành Hoàng hậu thời Bắc Ngụy, còn người con gái nhỏ trở thành Hoàng hậu nhà Đông Ngụy.

Sinh được 8 người con thì thì 4 con trai thành Hoàng đế, 2 con gái làm Hoàng hậu. Lựa chọn kết hôn của mỹ nữ Lâu Chiêu Quân đã mang đến một kết quả thật mỹ mãn.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video “Cảnh giới cao nhất của giáo dục là gì?”: